Đóng

Thót tim học sinh lớp 8 mang theo quả lựu đạn chưa nổ giao nộp cho CSGT

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Một học sinh lớp 8 ở Gia Lai khiến nhiều người thót tim khi mang theo quả lựu đạn chưa nổ đến chốt CSGT để giao nộp.

Theo báo Dân trí, ngày 4/4, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết chiều 3/4, học sinh lớp 8 trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Pa nhặt được một quả lựu đạn rồi mang đến Tổ CSGT khu vực Ia Pa (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Quý Đức giao nộp.

Quả lựu đạn do học sinh lớp 8 giao nộp. Ảnh: Dân trí

Thời điểm giao nộp, học sinh này tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên lấy quả lựu đạn từ trong túi ra khiến nhiều người thót tim bởi mức độ nguy hiểm của vật liệu nổ này.

Theo cán bộ Tổ CSGT khu vực Ia Pa, ngay khi tiếp nhận, đơn vị đã nhanh chóng báo cho Công an xã Ia Pa để xử lý quả lựu đạn theo đúng quy trình. Qua làm việc, học sinh cho biết đã nhặt được quả lựu đạn tại khu vực chân cầu ở thôn Quý Đức.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, công an xã Ia Pa khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tự ý đào bới, di chuyển để tránh các sự cố đáng tiếc.

Tin nổi bật