Đóng

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Sau khi dùng hung khí tấn công một người hàng xóm khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu, người đàn ông chạy về nhà và cố thủ bên trong.

Theo báo Người lao động, liên quan thông tin công an phong tỏa căn nhà, khống chế người đàn ông tấn công hàng xóm, ngày 2/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, lúc 4h sáng 1/11, ông H. (47 tuổi, ngụ đường 275, phường Tăng Nhơn Phú) nghe ông T. (hàng xóm) bật nhạc ầm ĩ tại nhà nên qua nhắc nhở. 

Sau đó, ông H. lớn tiếng chửi, đồng thời dùng dao chém người hàng xóm khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ông H. trở vào nhà, với dấu hiệu bất thường.

Ông H. cố thủ trong căn nhà. Ảnh: Người lao động

Theo báo Tiền phong, nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành vận động, yêu cầu ông H. ra ngoài làm việc.

Tuy nhiên, người này không hợp tác, có biểu hiện chống đối. Đến trưa, căn nhà nơi ông H. cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai dập lửa, khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng.

Cũng theo báo Người lao động, đến chiều tối cùng ngày, công an phong tỏa căn nhà ông H., tìm cách khống chế người đàn ông này. Đến 19h, lực lượng chức năng đã tước dao, khống chế, đưa ông H. về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, ông H. cũng có biểu hiện bất thường, nghi bị tâm thần. Hiện lực lượng chức năng đã đưa ông H. đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Người dân cho biết, ông T. thường xuyên mở nhạc lớn chứ không phải lần đầu. Họ cũng nói ông H. có tiền sử bệnh tâm thần, sống một mình.

Tin nổi bật