Đóng

Thiếu niên 14 tuổi tử vong sau 12 giờ bị ngâm dưới sông để "hút" độc rắn

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Bị rắn độc cắn khi chơi trong vườn, nam thiếu niên 14 tuổi ở Ấn Độ thay vì được đưa đi bệnh viện lại bị cha mẹ buộc vào bè tre, dìm dưới sông Hằng suốt 12 giờ theo lời pháp sư để "hút độc", dẫn đến cái chết thương tâm.

Người đưa tin cho hay, sự việc đau lòng xảy ra tại huyện Amroha, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Một thiếu niên 14 tuổi đã thiệt mạng đầy tức tưởi không chỉ vì nọc độc của rắn, mà còn bởi niềm tin mù quáng vào hủ tục tâm linh của chính gia đình mình.

Bi kịch bắt đầu khi cậu bé không may bị rắn độc cắn trong lúc đang vui chơi ngoài vườn. Tuy nhiên, thay vì lập tức đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để can thiệp y khoa kịp thời, cha mẹ nạn nhân lại đặt trọn niềm tin vào một pháp sư địa phương (thường được gọi là "tantrik").

Nghe theo lời khuyên phi lý của người này, gia đình đã đưa cậu bé ra bờ sông Hằng bởi vị pháp sư khẳng định rằng, dòng nước thiêng sẽ có khả năng hút sạch nọc độc ra khỏi cơ thể nếu nạn nhân được ngâm mình đủ lâu.

Thiếu niên 14 tuổi tử vong sau 12 giờ bị dìm dưới sông để chữa nọc rắn. Ảnh minh họa 

Ngay sau đó, gia đình đã tự tay kết một chiếc bè tre sơ sài, buộc chặt cơ thể đang dần tê liệt của con trai vào bè và thả xuống dòng nước lạnh. Nạn nhân bị dìm dưới nước suốt 12 giờ đồng hồ liên tục.

Đáng nói, trong suốt khoảng thời gian sự sống dần cạn kiệt ấy, cha mẹ cùng hàng chục người dân hiếu kỳ chỉ đứng trên bờ cầu nguyện, chờ đợi một phép màu không bao giờ xuất hiện.

Theo VTC News, những hình ảnh và video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội sau đó đã khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải bàng hoàng. Cậu bé nằm bất động trên những thanh tre, bị trói chặt bằng dây thừng và treo lơ lửng giữa dòng nước.

Cả một đám đông vây quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai can ngăn hay có ý định đưa nạn nhân đi bệnh viện. Họ chỉ im lặng quan sát với một niềm tin mù quáng rằng thế lực tâm linh sẽ chiến thắng được độc tố. Hậu quả tất yếu, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên dòng sông vốn được tôn thờ là biểu tượng của sự sống.

Sau khi thông tin được các phương tiện truyền thông đăng tải, dư luận và cộng đồng mạng đã "dậy sóng" với hàng loạt ý kiến chỉ trích gay gắt. Phần lớn đều lên án sự thiếu hiểu biết và thói mê tín dị đoan của gia đình – nguyên nhân trực tiếp tước đi cơ hội sống mỏng manh của con em mình.

Vụ việc đau lòng này không phải là một tai nạn cá biệt, mà là một hồi chuông cảnh báo lột tả chân thực tình trạng nhức nhối vẫn đang tồn tại ở các vùng nông thôn Ấn Độ. Đây là những nơi trình độ dân trí còn hạn chế, dẫn đến việc người dân dễ dàng bị thao túng bởi những pháp sư "rởm" lợi dụng đức tin.

Trước sự việc thương tâm trên, các chuyên gia y tế một lần nữa đưa ra lời cảnh báo. Trong các trường hợp bị rắn độc cắn, thời gian cấp cứu là vàng. Việc chậm trễ can thiệp y tế dù chỉ một giờ đồng hồ cũng tạo điều kiện để nọc độc phát tán nhanh chóng, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh hoặc tim mạch và dẫn đến tử vong.

Vào năm 2024 tại Bulandshahr, Ấn Độ, một thanh niên 20 tuổi cũng bị gia đình đem đi làm phép tại sông Hằng sau khi bệnh viện trả về. Những cái chết lặp đi lặp lại này cho thấy các chiến dịch nâng cao nhận thức về y tế cơ sở vẫn chưa thực sự chạm đến được tầng lớp dân cư nghèo khó.

Dư luận Ấn Độ đang yêu cầu cơ quan chức năng có hình phạt nghiêm khắc đối với vị pháp sư và cả những người giám hộ đã gián tiếp gây ra cái chết trẻ em bằng các phương pháp chữa bệnh phi khoa học.

Tin nổi bật