Đóng

"Thiên đường" du lịch Quất Lâm tiêu điều, chủ nhà hàng tiếc nuối thời kỳ "hái ra tiền"

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

“Thời kỳ hoàng kim kéo dài gần hai thập kỷ, nhưng rực rỡ nhất vẫn là những năm đầu 2000. Khi ấy, kinh doanh tại khu du lịch biển đúng nghĩa ‘hái ra tiền’. Nhà hàng của tôi cả chục người làm không ngơi tay", bà T. nhớ lại.

Khu du lịch biển Quất Lâm (xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình; trước ngày 1/7/2025 thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) từng được gọi là "thiên đường" khi khách kéo đến nườm nượp. Nhưng nay nơi đây, rơi vào cảnh tiêu điều, vắng khách, hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ bỏ hoang.

Nguồn: Vietnamnet

Bãi biển Quất Lâm.

 

Dọc các trục đường chính trong khu du lịch, dễ dàng bắt gặp nhiều khách sạn cửa khóa im lìm, mặt tiền bong tróc, mái vỡ, tường loang lổ rêu mốc. 

 

Cảnh hoang tàn trong khuôn viên một khách sạn lớn tại Khu du lịch Quất Lâm.

 

Cổng ra vào một khách sạn bỏ hoang đã được xây tường gạch để ngăn xe cộ, bên trong hoàn toàn bị bỏ không.

 

Cảnh nhếch nhác, bên trong chứa rác ở một khách sạn trong Khu du lịch Quất Lâm.

Bên trong khách sạn hư hỏng, kính vỡ, tường bong tróc

Đây từng là một khách sạn khách đến nườm nượp

 

Theo báo Vietnamnet, bà T. (trú xã Giao Ninh; từng là chủ một nhà nghỉ ở Quất Lâm) cho biết, giai đoạn từ khoảng những năm 2000 đến trước năm 2019 là thời kỳ hưng thịnh của Quất Lâm khi nơi đây bốn mùa tấp nập du khách, tiếng xe, tiếng người không ngớt ngày đêm. Cũng theo bà T., thời điểm bấy giờ nhà hàng bà có doanh thu "khủng". Vào mùa cao điểm, chỉ riêng mấy ngày cuối tuần, bà T. thu về hơn 100 triệu đồng; còn mùa thấp điểm vắng khách hơn cũng được khoảng 60 triệu đồng.

“Thời kỳ hoàng kim kéo dài gần hai thập kỷ, nhưng rực rỡ nhất vẫn là những năm đầu 2000. Khi ấy, kinh doanh tại khu du lịch biển đúng nghĩa ‘hái ra tiền’. Nhà hàng của tôi cả chục người làm không ngơi tay. Suốt từ sáng đến đêm khuya, khách đi lẻ rồi khách đoàn đổ về đông nghịt. Đông đến mức, đoàn khách này chưa ăn xong đã có tốp khác đứng chờ.

Mỗi tuần, nhà hàng chuẩn bị sẵn cả tạ hải sản các loại, có khi vài tạ vẫn hết veo. Có hôm tiếp đoàn 50-60 người, hóa đơn 15-20 triệu là chuyện bình thường. Đến nỗi, cuối tuần khách đông quá, phải để đến thứ Hai mới có thời gian kiểm đếm tiền”, bà T. nhớ lại.

Từ cuối năm 2019, khi tình hình kinh tế chững lại và sau đó là đại dịch Covid-19, khu du lịch Quất Lâm bắt đầu rơi vào trầm lắng. Đến năm 2021, khi các ki-ốt dọc bãi biển dần bị tháo dỡ để cải tạo, chỉnh trang lại khu du lịch, nơi đây đã không còn cảnh tấp nập khách như xưa.

Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng từng đông kín khách ra vào ngày nào bây giờ đóng cửa im lìm, thậm chí bỏ hoang. Bà T. cũng nghỉ kinh doanh nhà nghỉ từ năm 2019.

Ảnh: Lao động,  Vietnamnet

Tin nổi bật