Một giáo viên trung học khoảng 30 tuổi ở Bắc Gyeongsang bị buộc tội sát hại con trai 3 tuổi, vài tháng sau khi tìm cách sát hại cha ruột. Phiên tòa xét xử nữ giáo viên, danh tính không được tiết lộ, dự kiến bắt đầu vào tháng 3 tại chi nhánh Gimcheon của Tòa án quận Daegu.
Nghi phạm ban đầu bị cảnh sát điều tra sau khi âm mưu sát hại cha mình bất thành vào tháng 4 năm ngoái. Mặc dù phạm tội, cô không bị sa thải mà xin nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe hai tháng sau đó.
Giới chức giáo dục địa phương chỉ bắt đầu tiến hành kỷ luật vào tháng 10, sau khi người phụ nữ chính thức bị truy tố về tội cố ý giết người. Trong thời gian chờ kỷ luật, cô giáo này bị phát hiện đã giết con trai ba tuổi vào ngày 24/12/2024 tại nhà riêng. Sau đó, cô cố gắng tự tử nhưng không thành và bị bắt giữ.
Chi nhánh Gimcheon của Tòa án quận Daegu. Ảnh: Newsis
Theo các nhà điều tra, người phụ nữ này đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần khi phải đối mặt với cả phiên tòa hình sự và thủ tục kỷ luật. Cô giáo vẫn thuộc biên chế của trường trong 8 tháng sau khi phạm tội lần thứ nhất và chỉ bị sa thải hai ngày sau khi giết con trai. Quá trình xử lý chậm trễ này đã làm dấy lên lo ngại về cách các cơ quan giáo dục xử lý những vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến giáo viên.
Tin tức xuất hiện sau vụ án liên quan đến một nữ giáo viên khác ở độ tuổi 40, người bị cáo buộc đâm học sinh 8 tuổi tại trường tiểu học ở thành phố Daejeon hôm 11/2. Cô bé sau đó tử vong tại bệnh viện do mất quá nhiều máu. Nghi phạm trong vụ án, cô giáo họ Myeong, phải điều trị chứng trầm cảm từ năm 2018.
Chính phủ Hàn Quốc hôm 12/2 cho biết đang tìm cách sửa đổi luật để buộc những giáo viên mắc các rối loạn tâm thần phải nghỉ phép bắt buộc. Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho công bố kế hoạch trong cuộc họp các quan chức giáo dục hàng đầu tại Seoul.
"Chúng tôi sẽ sửa đổi luật để có thể thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như cho nghỉ phép bắt buộc đối với những giáo viên gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ do mắc các chứng rối loạn tâm thần", ông Lee cho biết, đồng thời lưu ý rằng sửa đổi này sẽ được đặt tên tạm thời là "Đạo luật Ha-neul" theo tên của học sinh quá cố ở Daejeon.
Ông Lee cho biết thêm rằng chính quyền sẽ đưa ra các biện pháp cơ bản để đảm bảo rằng sự cố thương tâm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.