Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0: "Trùm" ma túy kiêm tú ông chuyên cung cấp "chân dài xinh đi khách"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Đinh Văn Giáp lấy lý do vào Nghệ An "tuyển gái" để thực hiện những phi vụ buôn bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn.

Trùm ma túy đội lốt "tú ông" chuyên cung cấp gái "dịch vụ"

Đinh Văn Giáp (SN 1984, đăng ký hộ khẩu ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vốn là con nghiện, bỏ vợ con, chuyển ra Lương Sơn (Hòa Bình) làm ăn vào năm 2009 nhưng  thực chất là buôn bán ma túy.

Cuối tháng 12/2011, Giáp bị Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) bắt giữ khi mang 2 gói ma túy "đá" đến khu vực nhà nghỉ Minh Phương (thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) giao cho khách.

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai từng tuyên xử Giáp 30 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an nhân dân, sau khi ra tù, Giáp không về quê mà tiếp tục ở lại thôn Cố Thổ (Lương Sơn, Hòa Bình) mở quán karaoke. Đây là địa bàn giáp ranh giữa huyện Quốc Oai (Hà Nội) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nên nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm".

Giáp cũng nắm bắt "xu thế", mở quán karaoke và thường xuyên "nuôi" khoảng gần chục cô gái "dịch vụ", vừa phục vụ cho quán, vừa cung cấp trao đổi với các quán khác trong vùng.

Quán karaoke của Giáp tiếp đón bạn nghiện và tổ chức các phòng bay lắc. Không chỉ cung cấp ma túy cho khách chơi tại quán, Giáp trực tiếp đi "đánh hàng" với số lượng lớn về bán kiếm lời.

Thường thì vào thời gian chiều tối, Đinh Văn Giáp thuê ô tô tự lái, hoặc ô tô có lái xe đi Nghệ An. Lúc thì Giáp đi cùng một cô gái của quán với lý do "đưa nhân viên về quê", lúc thì Giáp đi một mình để vào "tuyển hàng mới".

Tuy nhiên, thời gian đi của Giáp rất gấp gáp. Chỉ rạng sáng hôm sau, Giáp đã có mặt tại Lương Sơn và cũng không có cô gái nào đi cùng.

Quá trình trinh sát, xác định những chuyến đi đêm vào Nghệ An của Đinh Văn Giáp thực chất là móc nối, giao dịch với các đầu nậu buôn ma túy xứ Nghệ để lấy hàng ra Hà Nội tiêu thụ, Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lập án đấu tranh.

Để qua mắt các cơ quan chức năng, Đinh Văn Giáp thường lựa chọn thời điểm đêm tối để vận chuyển hàng trên đường Hồ Chí Minh nhằm tránh các chốt kiểm soát và dễ bề phóng xe với tốc độ cao, dễ quan sát, "cắt đuôi" nếu có dấu hiệu khả nghi bị theo dõi.

Chuyến hàng cuối cùng

Đinh Văn Giáp bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: CAND)

Vào 5h ngày 26/1/2018, tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Cảnh sát kiểm tra chiếc ô tô Innova, bắt quả tang Giáp là khách thuê xe có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ trên ghế sau ô tô túi xách màu đen bên trong có 5 túi nilong chứa tinh thể màu trắng, tổng khối lượng 923,10g.

Khám nơi ở của trùm ma túy ở Lương Sơn, Hòa Bình, cảnh sát thu thêm được 3 túi nilong bên trong có 96 viên nén màu xanh, khối lượng 30,336g, 10 túi nilong chứa tinh thể màu trắng, khối lượng 11,144g.

Kết luận giám định cho thấy, số ma túy thu giữ của Giáp có trọng lượng hơn 923g.

Theo lời khai của Giáp, trưa ngày 25/1/2018, anh ta gọi điện đặt mua 1kg ma túy “đá” với giá 370 triệu đồng. Tối cùng ngày, anh ta thuê xe ô tô từ Hòa Bình về Đô Lương, Nghệ An.

Đến nơi, Giáp bảo người lái xe ngồi đợi, còn bị cáo được một thanh niên đi xe đạp đưa cho túi nilong đựng vỏ hộp bánh quy, bên trong có chứa ma túy “đá”.

Giao dịch xong, Giáp quay lại xe ô tô và bảo người lái xe đưa mình quay lại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Khi ô tô chở Giáp cùng số ma túy về đến thị trấn Xuân Mai thì bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ.

"Trùm" ma túy đội lốt "tú ông" lĩnh án tử 

Đinh Văn Giáp tại phiên tòa ngày 20/7/2018. (Ảnh: VietnamNet)

Theo VietnamNet, ngày 20/7/2018, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1984, quê Thanh Hóa) mức án tử hình vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị đưa ra xét xử, được nói lời sau cùng, Đinh Văn Giáp trình bày: “Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trường hợp bị áp dụng mức án cao nhất, bị cáo xin được hiến xác cho y học sau khi thi hành án”.

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0 nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi.

Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Tin nổi bật