Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn tin từ Mothership cho biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10h sáng 30/9 trên phố Phahonyothin, trước văn phòng Sở Phát triển Đất đai (quận Chatuchak), gần ga BTS Sena Nikhom. Hình ảnh từ camera an ninh đã nhanh chóng lan truyền, trở thành đề tài gây sốc trên mạng xã hội.
Trong video, một thanh niên mặc áo hoodie đen và quần dài đứng bất động phía sau trạm xe buýt. Anh ta ôm một vật hình hộp màu vàng, liên tục nhìn quanh. Bất chợt, nam thanh niên đứng dậy, đổ hết chất lỏng bên trong lên vai và lưng của mình, sau đó ném chiếc thùng xuống đất và đứng thẫn thờ quan sát.
Nam thanh niên hoá "đuốc sống" sau khi tự thiêu mình. Ảnh: Mothership
Sau khi châm lửa tự thiêu, cả cơ thể anh biến thành "đuốc sống", vài người có mặt ở hiện trường giật mình khi bị anh đuổi theo. Khi chạy ra đường, anh ta va chạm với một người đi xe máy rồi nằm ngã xuống đất, tờ Thai Examiner đưa tin. Các tài xế khác lập tức phanh gấp, nhiều người "đứng hình" vì chưa hiểu được tình huống trước mắt.
Một chiếc xe sedan màu trắng dừng lại gần đó. Tài xế nhanh chóng lấy một tấm vải từ cốp xe và lao về phía người đàn ông đang bốc cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Tấm vải gần như không thể ngăn cản ngọn lửa.
Bên kia đường, một nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh hỗn loạn và chạy nhanh đến giúp đỡ. Anh lấy bình chữa cháy từ một cửa hàng gần đó. Chỉ trong vài giây, bảo vệ đã phun nước vào người nam thanh niên đầu đến chân, dập tắt được ngọn lửa. Cảnh tượng diễn ra chưa đầy hai phút.
Khi ngọn lửa đã tắt, nạn nhân vẫn nằm bất động. Cơ thể anh bị bỏng rất nặng, quần áo cháy gần hết, chỉ còn lại một vài mảnh quần jeans cháy đen, đến tận đùi. Da anh bị bỏng và phồng rộp. Mặc dù bị thương nặng, anh ta vẫn còn thở và có thể cử động nhẹ.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: The Thaiger.
Đội cứu hộ đã có mặt sau vài phút. Họ sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Danh tính của thanh niên vẫn chưa được công bố, nhưng cảnh sát xác nhận anh 21 tuổi.
Theo Người đưa tin, các nhân chứng đã mô tả khoảnh khắc đó với sự kinh ngạc. Miang, một người đi xe máy đang đợi gần đó, cho biết hai nữ sinh đã vừa khóc vừa chạy về phía anh sau khi thấy người đàn ông đổ xăng lên người và châm lửa. "Tôi đã bị sốc và sợ hãi vì tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như thế này trước đây. Nó giống như một cảnh trong phim vậy", anh Miang kể lại.
Wee, một nhân viên bảo vệ 47 tuổi, người đã giúp dập lửa, nhớ lại: "Khi tôi xịt bình chữa cháy vào người anh ta, anh ta vẫn còn sống và cử động được, nhưng cơ thể bị bỏng nặng và quần áo gần như bị thiêu rụi."
Đại tá cảnh sát Marut Sudnongbua, Giám đốc Đồn Cảnh sát Phahonyothin, đã xác nhận tuổi của nạn nhân và cho biết anh ta vẫn bất tỉnh nhưng vẫn còn sống khi được đưa vào bệnh viện. "Gia đình nghi ngờ vụ việc có liên quan đến mối quan hệ với bạn gái của anh ta, điều này có thể đã khiến anh ta đau khổ", ông Marut Sudnongbua cho biết.
Người dân địa phương nói với cảnh sát rằng người đàn ông này đã được nhìn thấy đang nói chuyện điện thoại ngay trước khi xảy ra vụ việc và có vẻ kích động, theo Amarin TV đưa tin. Trong khi đó, cảnh sát hiện đang chờ tình trạng của nạn nhân ổn định trước khi tiến hành thẩm vấn.