Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tham gia cuộc hẹn tưởng chừng vô hại, thanh niên trẻ mất "thứ quý giá nhất"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một buổi hẹn hò qua mạng tưởng chừng lãng mạn đã biến thành cơn ác mộng khó lường đối với chàng trai.

Theo Saostar, cuối tuần qua, một vụ lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò đã xảy ra ở tỉnh Nonthaburi, gần Bangkok, Thái Lan khiến một nam thanh niên mất tài sản sau một cuộc hẹn tưởng chừng vô hại.

Nạn nhân là anh Phitchakorn Khamtan (24 tuổi) đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cầu cứu sau khi chiếc xe máy của anh biến mất vào tối ngày 15/3. Anh đăng hình ảnh và video về chiếc xe cùng dòng chú thích: "Xe của tôi biến mất khỏi bãi đỗ xe bên ngoài một căn hộ trên đường Nakhon Inn, Nonthaburi, đối diện trung tâm bán hàng Hyundai, gần lối vào đền Lamudnai. Tôi mất xe vào ngày 15/3, khoảng 7h tối".

Mặc dù không nêu tên nghi phạm trong bài đăng, anh Phitchakorn đã chia sẻ thêm chi tiết trong cuộc phỏng vấn với Channel 7. Anh cho biết kẻ trộm là cô Pannarai (23 tuổi), người anh quen qua ứng dụng hẹn hò cách đây 3 tuần.

Ban đầu, cả hai trò chuyện qua mạng và gặp mặt vài lần. Tuy nhiên, anh Phitchakorn không có ý định tiến xa hơn với cô Pannarai vì ngoại hình thực tế của cô khác xa so với ảnh trên hồ sơ hẹn hò.

Gặp bạn gái quen trên mạng, chàng trai nhận "cú lừa" đau đớn. Ảnh: Saostar.

Vào ngày xảy ra vụ việc, cô Pannarai ngỏ ý mượn xe máy của anh Phitchakorn để đi phỏng vấn xin việc. Thương tình, anh đã đồng ý cho mượn xe mà không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, đến giờ hẹn trả xe, cô gái này vẫn bặt vô âm tín.

Khoảng 9h tối hôm đó, không thấy cô Pannarai quay lại, anh Phitchakorn gọi điện nhưng không ai bắt máy. Nghi ngờ bị lừa, anh lập tức trình báo vụ việc cho đồn cảnh sát Bang Kluay. Cảnh sát sau đó liên lạc với cha của cô Pannarai, nhưng ông cho biết đã lâu không liên lạc với con gái.

Vụ lừa đảo của Pannarai không phải trường hợp duy nhất xảy ra tại Thái Lan. Vào năm 2024, người đàn ông 59 tuổi nhận ra mình bị lừa tình, lừa tiền sau khi chuyển cho người yêu hơn 270 triệu đồng làm sính lễ nhưng cô biến mất trước ngày cưới.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ông Thanakrit, 59 tuổi, sống tại Bangkok, Thái Lan, đã gặp gỡ cô gái trẻ tên Nong Fon, 23 tuổi, qua một ứng dụng hẹn hò vào tháng 12/2023.

Nong Fon giới thiệu mình là sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng. Họ trò chuyện qua mạng xã hội và đến dịp lễ Tình nhân năm 2024, Fon bày tỏ tình cảm với Thanakrit, theo tờ Thaiger đưa tin ngày 21/11.

Sau đó, họ gặp gỡ trực tiếp và bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi đã trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, cùng nhau du lịch nhiều nơi. Trong suốt thời gian đó, Thanakrit đã chi trả mọi chi phí và mua tặng Fon một chiếc điện thoại mới.

Tháng 4/2024, Thanakrit đến ra mắt gia đình Fon tại tỉnh Surin, Thái Lan. Sau lần đó, mối quan hệ của họ trở nên nghiêm túc hơn và họ lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 14/7. Gia đình Fon yêu cầu khoản sính lễ trị giá 500.000 Baht (tương đương hơn 368 triệu đồng). Thanakrit đồng ý và cam kết chuyển trước 372.000 Baht (tương đương hơn 273 triệu đồng), phần còn lại sẽ đưa vào ngày cưới.

Ông Thanakrit và bạn gái Nong Fon. Ảnh: Thaiger.

Thanakrit bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện tài khoản ngân hàng mà Fon yêu cầu anh chuyển tiền là tài khoản của trường điều dưỡng cô đang theo học, chứ không phải tài khoản cá nhân của cô. Tuy nhiên, anh vẫn tin tưởng Fon và chuyển khoản tiền sính lễ theo yêu cầu. Họ đã thuê váy cưới và lên kế hoạch cho ngày trọng đại.

Mọi thứ đột ngột thay đổi khi Thanakrit nhận thấy Fon có những biểu hiện lạ. Cô thường xuyên ăn mặc hở hang và trò chuyện với những người đàn ông khác trên mạng xã hội. Họ xảy ra tranh cãi và Thanakrit quyết định nói chuyện với gia đình Fon, khiến cô tức giận.

Cuối cùng, Fon bỏ đi và hủy bỏ đám cưới. Khi Thanakrit yêu cầu cô trả lại tiền sính lễ, cô từ chối. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã bị lừa. Thực tế, Fon chỉ lợi dụng tình cảm và lòng tin của anh để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. Thanakrit đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tổ chức phi lợi nhuận Saimai Survive với hy vọng lấy lại số tiền đã mất.

Tin nổi bật