Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tên trộm xe máy "sa lưới" vì không biết đường, đi lạc vào cao tốc

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

M.V.Q. khai nhận đã trộm xe máy ở Bắc Ninh, dự định đi về Hà Nội. Do không biết đường nên đối tượng đã đi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Ngày 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trên Tuổi trẻ, đơn vị chức năng vừa bắt giữ trường hợp trộm xe máy rồi đi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 do thiếu tá Trần Thành Nam làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại Km 104 (trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn).

Lúc này, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy mang biển số 11L1-171.XX. đi vào cao tốc.

Thấy lực lượng chức năng, tài xế đã tăng ga bỏ chạy theo hướng Bắc Giang - Lạng Sơn.

Chạy được khoảng 8km, nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nút giao Kép (Bắc Giang).

Cảnh sát phát hiện nghi can trộm xe máy rồi đi vào cao tốc. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Qua kiểm tra, lái xe khai tên M.V.Q. (15 tuổi, quê tại Nghệ An), không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy tờ tùy thân.

Theo VnExpress, khai với cảnh sát, M.V.Q. thừa nhận vài giờ trước đã lấy trộm chiếc SH tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Đối tượng đang chạy xe về Hà Nội, song do không biết đường nên đã đi nhầm vào cao tốc, bị bắt giữ.

Tổ công tác đã bàn giao M.V.Q. cho Công an phường Phương Liễu, Bắc Ninh - nơi thiếu niên lấy trộm xe, để tiếp tục làm rõ sự việc, bàn giao xe cho chủ sở hữu.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ theo trình tự pháp luật.

Tin nổi bật