Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tan chảy trước khoảnh khắc bé trai khoe giấy khen với bố đơn thân qua camera

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Clip bé tiểu học mặc đồng phục, giơ cao tấm giấy khen khoe bố qua camera đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo báo Dân Trí, một đoạn clip khoảng 30 giây, ghi lại hình ảnh cậu bé tay giơ cao tấm giấy khen, liên tục nhảy với lên màn hình camera để bố nhìn rõ, miệng liến thoắng khoe: "Bố ơi, nay con có giấy khen này. Con được ăn nhiều bánh kẹo, được tặng nhiều vở trong buổi tổng kết".

Ngay sau khi bố bé chia sẻ clip lên mạng xã hội, đã nhận về hàng triệu lượt yêu thích và chia sẻ qua nhiều nền tảng. Trên các diễn đàn, nhiều người dành lời khen cho chàng trai nhỏ bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép.

 

"Em bé thật hồn nhiên đáng yêu, bố đi làm ở xa thấy vậy cũng yên lòng, xua tan đi những nhọc nhằn trên vai. Chúc em bé kỳ nghỉ hè thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui", nickname Lê Thị Thơm bình luận.

"Năng lượng của cậu bé không chỉ là niềm vui cho gia đình mà còn lan toả giá trị tích cực đến cộng đồng mạng", một tài khoản khác viết.

Bé Đỗ Đình Tùng. Ảnh: Dân Trí

Cậu bé trên là Đỗ Đình Tùng, chuẩn bị lên lớp 3, đang học tại một trường tiểu học ở Thanh Hoá. Anh Đỗ Đình Chung (SN 1994) - bố của Tùng chính là người chia sẻ clip trên trang cá nhân.

Anh nói ban đầu chỉ muốn đăng để lưu giữ kỷ niệm cùng con trai nhưng không ngờ được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ nhiều như vậy. Người bố này đang đi làm xa ở Hưng Yên, việc trò chuyện qua camera ở sân nhà từ lâu đã trở thành phương thức quen thuộc của hai bố con.

Anh Chung cũng thường gọi điện cho con để nghe rõ tiếng và ngắm nhìn con qua camera góc rộng để thấy rõ mọi cử chỉ, biểu cảm của con.

Trước đó hai bố con từng giao kèo bí mật với nhau nếu con trai được giấy khen. Vì thế nên khi có kết quả học tập, cậu bé vừa đi học chưa kịp thay đồng phục đã gọi điện khoe bố ngay. "Nhìn hình ảnh ấy, tôi hạnh phúc lắm", anh Chung nói.

Anh Chung làm bố đơn thân từ năm 2019 từ khi Tùng mới hơn 2 tuổi. Gà trống nuôi con vất vả nên anh nhờ bố mẹ trông giúp con để đi làm xa. Mỗi tháng anh đều thu xếp công việc để về quê thăm con 1-2 lần. Hàng ngày tuy không thể gặp mặt trực tiếp, hai bố con thường tâm sự qua điện thoại.

Cậu bé vui mừng khoe thành quả một năm học với bố. Ảnh: VTC News

Tuy mới 7 tuổi nhưng Tùng tình cảm, hiểu chuyện, luôn tự giác học không để ông bà và bố nhắc nhở. Cậu bé cũng luôn nghe lời ông bà để bố yên tâm làm việc. 

"Con trai là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày", anh Chung chia sẻ, báo VTC News thông tin.

Tin nổi bật