Đóng

Tắm thánh trên sông ở Ấn Độ, 5 người trong một gia đình bị đuối nước thương tâm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

5 người trong một gia đình đã bị cuốn trôi trong một buổi tắm thánh trên sông. Thi thể của 4 người đã được tìm thấy, 1 người vẫn mất tích.

Indiatoday đưa tin, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại thị trấn linh thiêng Basara, bang Telangana (Ấn Độ), khi 5 thành viên trong một đại gia đình bị đuối nước trong lúc thực hiện nghi lễ tắm thánh trên sông Godavari. Hiện thi thể của 4 nạn nhân đã được tìm thấy, trong khi một người vẫn còn mất tích.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào tối 16/6, khi cả gia đình gồm 22 người  đến từ khu vực Chintal, Hyderabad – tới thăm đền Basara và tiến hành nghi thức tắm thánh tại dòng sông. Trong quá trình xuống nước, 5 người đã vô tình rơi vào một đoạn sông sâu và nhanh chóng bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: Indiatoday

Dù người thân và các hành hương khác đã nỗ lực cứu hộ ngay sau đó, 4 nạn nhân được các thợ lặn vớt lên đều không qua khỏi. Các nạn nhân được xác định gồm Rakesh (17 tuổi), Vinod (18 tuổi), Rithik (18 tuổi) và Bharat (17 tuổi). Công tác tìm kiếm người mất tích thứ năm hiện vẫn đang được lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương tích cực triển khai.

Sau sự việc, chính quyền kêu gọi người dân và khách hành hương cần hết sức thận trọng, đặc biệt là tránh xa các khu vực nước sâu.

Thị trấn Basara, thuộc quận Nirmal, tọa lạc bên bờ sông Godavari và là một địa điểm tôn giáo quan trọng. Đây là nơi tọa lạc của một trong hai ngôi đền hiếm hoi thờ nữ thần Saraswati – nữ thần trí tuệ và học vấn. Hằng năm, hàng ngàn tín đồ đổ về đây để thực hiện nghi thức tắm mình trong dòng nước được xem là thiêng liêng với niềm tin rằng điều đó sẽ giúp gột rửa tội lỗi trước khi bước vào đền thờ.

Tin nổi bật