Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tá hỏa chủ quán ăn chay nằm bất động trên vũng máu

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Thấy cửa hàng đồ ăn chay không đóng cửa, người quen của chủ quán bước vào kiểm tra thì phát hiện chủ quán nằm bất động trên vũng máu.

(ĐSPL) – Thấy cửa hàng đồ ăn chay không đóng cửa, người quen của chủ quán bước vào kiểm tra thì phát hiện chủ quán nằm bất động trên vũng máu.

Quán bán đồ ăn chay Âu Lạc, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh báo Bà Rịa Vũng Tàu).

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng N. (SN 1975) chủ tiệm bán thực phẩm chay Âu Lạc (140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 15/12, một người quen của nạn nhân thấy cửa hàng không đóng nên vào kiểm tra thì phát hiện anh N. đã bị sát hại tại lầu 1 của căn nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tới khám nghiệm hiện trường.

Theo ghi nhận, trên cơ thể nạn nhân có vết đâm và bị đánh nhiều nhát. Chiếc xe máy của nạn nhân để trong nhà đã bị mất.

Tại hiện trường nơi anh N. bị sát hại có một bộ đồ giác hơi và một chiếc xe đạp. Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị xáo trộn.

Người dân cho biết, vào 22h ngày 14/12, họ vẫn còn nhìn thấy anh N. đứng trước cửa quán.

Được biết, anh N. chưa lập gia đình, anh thuê tầng trệt để mở quán bán đồ chay đã được mấy năm nay.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

 

Tin nổi bật