Đóng

Streamer nổi tiếng tử vong ngay trên sóng livestream, sau gần 300 giờ thực hiện các thử thách cực đoan

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Cảnh sát Pháp đang điều tra cái chết của streamer nổi tiếng Jean Pormanove, người tử vong sau buổi phát trực tiếp kéo dài gần 12 ngày.

Cảnh sát Pháp đang tiến hành điều tra cái chết của Raphaël Graven, 46 tuổi – một streamer nổi tiếng với biệt danh Jean Pormanove (JP) – sau khi anh tử vong trong một buổi livestream (phát trực tiếp) kéo dài gần 12 ngày.

Vụ việc gây chấn động cộng đồng mạng và làm dấy lên nhiều tranh cãi về giới hạn của nội dung phát trực tuyến.

Bi kịch trong phiên livestream kéo dài gần 300 giờ

Graven là một trong những gương mặt nổi bật trên nền tảng Kick với hơn một triệu người theo dõi trên nhiều mạng xã hội. Anh được biết đến với những buổi phát trực tiếp chơi game xen lẫn các thử thách cực đoan, nhiều lần hợp tác cùng hai streamer khác là Owen Cenazandotti (biệt danh Naruto) và Safine Hamadi. Chính hai người này cũng xuất hiện trong buổi phát trực tiếp cuối cùng của Graven.

Raphaël Graven. Ảnh: CNN

Theo các video được xem lại, buổi phát sóng kéo dài gần 300 giờ đã chứng kiến nhiều hành vi bị đánh giá là bạo lực và làm nhục.

Graven bị đánh đập, tạt nước, bắn đạn sơn, thậm chí bị siết cổ trong các “trò đùa” của nhóm. Bảng hiển thị trên màn hình cho thấy buổi phát trực tiếp đã thu về khoảng 36.000 euro (42.000 USD) từ các khoản quyên góp của khán giả.

Trong đoạn livestream “XXL” cuối cùng, Cenazandotti tỏ ra lo lắng khi thấy “người cộng sự” của mình gặp vấn đề hô hấp. Video chốt lại cho thấy Graven nằm bất động dưới chăn, một chai nước nhựa bị ném về phía ông. “Ông ấy đang ở tư thế rất kỳ lạ”, một người nói trước khi buổi phát sóng bị tắt đột ngột.

Trong những video trước đó, Pormanove từng chia sẻ về vấn đề tim mạch và việc phải dùng thuốc. Thậm chí, trong một đoạn tin nhắn được Cenazandotti đọc trong lúc phát trực tiếp, anh phàn nàn rằng mình cảm thấy như đang bị “giam cầm”.

Nhiều khoảnh khắc cho thấy Graven bị chế giễu khi bày tỏ mong muốn kết hôn và có con – giấc mơ mà anh nhiều lần nhắc đến.

Raphaël Graven bên cạnh Cenazandotti. Ảnh: Telegraph

“Một nỗi kinh hoàng thực sự”

Văn phòng công tố Nice xác nhận đã mở cuộc điều tra và yêu cầu khám nghiệm tử thi, song chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.

Trong khi đó, luật sư của Cenazandotti khẳng định tất cả các hành vi bạo lực chỉ là “dàn dựng” và thân chủ của ông không liên quan trực tiếp đến cái chết. Ông cũng cho biết Cenazandotti hiện bị quấy rối trực tuyến nghiêm trọng và đã gửi đơn khiếu nại.

Cả Cenazandotti và Hamadi từng bị tạm giữ ngắn hạn vào tháng 1/2025 để phục vụ điều tra về hành vi làm nhục người dễ bị tổn thương, nhưng đều phủ nhận mọi cáo buộc. Cảnh sát hiện chưa buộc tội ai trong vụ việc này.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số Pháp, Clara Chappaz, gọi đây là “một nỗi kinh hoàng thực sự”, đồng thời chỉ trích việc Pormanove bị “làm nhục và ngược đãi công khai trong nhiều tháng”.

Raphaël Graven đã qua đời trong một buổi phát sóng trên trang web Kick.

Nền tảng Kick, nơi các buổi phát trực tiếp diễn ra, tuyên bố đã cấm toàn bộ tài khoản liên quan và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng.

Câu chuyện của Pormanove phơi bày mặt tối của văn hóa phát trực tiếp, nơi những hành vi gây sốc được khai thác để thu hút lượt xem và quyên góp.

Trước khi qua đời, Pormanove từng tự nhận bản thân “không vợ, không con, nhưng tuyệt vời”, và hy vọng sẽ “để lại dấu ấn”. Giờ đây, cái chết bi thảm của anh đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về những giới hạn và trách nhiệm trong thế giới giải trí trực tuyến.

Tin nổi bật