Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sống đời rực rỡ với hành trình chinh phục đỉnh Fansipan của đoàn 600 người

(DS&PL) -

Với cùng chung khát khao chinh phục bản thân, tìm về con người tốt đẹp nhất bên trong chính mình, hành trình chinh phục đỉnh Fansipan của đoàn 600 người trong 2 ngày 19/3 - 20/3 vừa qua đã trở thành một sự kiện đáng nhớ với rất nhiều cảm xúc.

Chương trình leo núi có chủ đề “Sống đời rực rỡ như những đóa hoa” được tổ chức bởi Học viện Minh Trí Thành phối hợp cùng trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên). Đây là 1 hoạt động huấn luyện đặc biệt nhằm giúp các học viên bứt phá bản thân, vượt qua những rào cản trong tâm trí, tìm thấy bản thể thiêng liêng của mình để sống một cuộc đời ý nghĩa và rực rỡ.

Chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh cho biết, leo Fansipan là hành trình có đủ mọi thử thách dọc đường đi, buộc các học viên phải kết nối sâu sắc với chính mình thì mới vượt qua được. Đồng thời, đây cũng là hành trình đong đầy tình yêu thương, đi để trở về và kiến tạo những mối quan hệ hòa hợp trong gia đình, cuộc sống.

Hành trình chinh phục Fansipan là một hành trình đủ độ khó với nhiều thử thách dọc đường

“Hành trình chinh phục Fansipan cũng chính là hành trình quay trở về bên trong mình, quan sát chính mình, làm việc với chính mình. Khi leo núi là chúng ta đã để lại con người cũ nơi núi rừng và khi xuống sẽ là một con người hoàn toàn mới. Một con người có trái tim rộng mở, 1 con người có suy nghĩ mạnh mẽ hơn, một con người có khả năng đưa ra các quyết định lớn lao hơn”, cô Lanh chia sẻ.

Đoàn xuất phát tại Trạm Tôn lúc 7h45 sáng với thời tiết chỉ khoảng 1 độ C, chia thành 11 đội với nhiều thành viên đến từ các độ tuổi và quốc gia khác nhau. Càng lên cao thời tiết càng lạnh, băng giá phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sương mù dày đặc, đường ngày càng khó đi, có những thành viên mệt mỏi, đuối sức, tuy nhiên, với ngọn lửa tinh thần chiến binh khao khát vượt ngưỡng, bứt phá bản thân đang hừng hực cháy, không một ai bỏ cuộc. Đến chiều, các đội lần lượt tới điểm nghỉ 2.800m, thực hiện giãn cơ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chặng quan trọng nhất: chinh phục “đỉnh trời” 3.143m.

Thời tiết băng giá cũng không cản nổi tinh thần của những chiến binh

2h sáng ngày 20/3, hành trình tiếp tục với chặng leo đêm đầy thử thách. Rừng đêm lạnh giá, đoạn đường trở nên cực kỳ trơn trượt, đá phủ đầy sương. Những đoạn thang sắt dựng đứng, những đoạn đường núi hiểm trở 1 bên là vực thẳm, khiến không ít người cảm thấy chùn bước. Tuy nhiên, những tiếng cổ vũ, những câu khẩu hiệu, những lời động viên từ đồng đội vang dội khắp núi rừng đã tiếp thêm động lực, và cứ thế đoàn 600 người băng băng tiến lên chinh phục đỉnh Fan trong thênh thang khí thế. Đến 6h sáng, mọi người đã đặt chân lên đỉnh Fansipan, hân hoan niềm vui chiến thắng. Niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào tràn ngập trong lòng mỗi người khi chứng kiến thành quả xứng đáng từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính bản thân mình.

Cô Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi), là một trong những thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn. Khi chia sẻ về lý do tham gia hành trình này, cô Hoa cười hiền: “Tôi đã về hưu hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn quyết tâm để trở thành một người có giá trị đến cuối cuộc đời, để lại di sản đầy tự hào cho con cháu mình. Tôi muốn chinh phục Fansipan lần này để làm gương và trở thành hình mẫu cho thế hệ sau, cũng như chứng minh rằng dù tuổi tác có làm bạn chậm lại, nhưng nếu có nghị lực và đủ sự quyết tâm, bạn vẫn có thể vươn tới những đỉnh cao mới trong cuộc sống”.

Cô Hoa tham gia hành trình với nỗi sợ về đôi chân không khỏe mạnh của mình, nhưng sự đoàn kết, động viên của đồng đội như nâng từng bước chân lên, để cô Hoa đi trong thênh thang, tận hưởng. Thậm chí, có nhiều lúc cô Hoa còn là người truyền động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thành viên trong đội. Khi đến được đỉnh Fansipan, cô Hoa đã không kìm nổi cảm xúc, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc: “Đây là chiến thắng lớn nhất trong đời tôi. Không phải vì tôi đã lên đỉnh Fansipan, mà vì tôi đã vượt qua được chính mình, vượt qua những rào cản mà tôi tự tạo ra trong tâm trí. Trong suốt hành trình, từng cung đường đều ngập trong sương mù. Nhưng khi tôi vừa cùng đồng đội đặt chân lên đỉnh Fansipan thì mặt trời lại ló rạng, như đang muốn chứng minh rằng mặt trời trong chúng tôi đang tỏa sáng, và từ giờ chúng tôi sẽ sống một cuộc đời rực rỡ, và thành công’’, cô Hoa tự hào nói.

Cô Hoa và hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đáng nhớ của mình

Chị Nguyễn Thị Cúc (Hà Nội) cũng là một trong những người tạo ấn tượng mạnh trong hành trình này. Kể từ sau khi biết đến cô Lanh và học viện Minh Trí Thành, chị đã rèn luyện được bản thân chạy bộ, cứ lần lượt 1km, 2km và giờ đều đặn mỗi ngày chạy 5km. Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Fansipan, chị Cúc đã rèn luyện rất kỹ càng cả về mặt thể lực và trí lực. Bởi chị biết rằng, không chỉ cần có sức khỏe tốt, mà việc tự làm việc với chính mình, luôn giao tiếp những điều tích cực mới chính là chìa khóa để chị có thể thành công chạm tới “nóc nhà Đông Dương” trong sự hạnh phúc và tự hào.

Trong hành trình lần này, mệt mỏi có, chùn bước có, nhưng với quyết tâm vượt ngưỡng bản thân, chinh phục chính mình cũng như nhớ đến mục tiêu, nhớ đến những điều tích cực mà mình đã tự nhắc nhở mỗi ngày, tất cả như một nguồn động lực vô hình giúp chị tiếp tục vững bước. Và cứ thế từng bước, từng bước, chị và các đồng đội đã trở thành đội về đích đầu tiên của hành trình đầy tự hào này. “Tôi tin rằng, khi đã chinh phục được đỉnh Fansipan một cách dễ dàng như này, thì bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống tôi cũng có thể chinh phục được. Chinh phục Fansipan chỉ là bước khởi đầu, và tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những ước mơ lớn hơn trong cuộc sống này”, chị Cúc hạnh phúc chia sẻ.

Tin nổi bật