Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sợ xã hội đen chém chết, mẹ bỏ rơi con trai 7 tháng tuổi ở quán cafe

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Sợ nếu về Nha Trang sẽ bị xã hội đen chém chết, người mẹ thừa nhận đã bỏ rơi con trai 7 tháng tuổi ở quán cà phê.

(ĐSPL) - Sợ nếu về Nha Trang sẽ bị xã hội đen chém chết, người mẹ thừa nhận đã bỏ rơi con trai 7 tháng tuổi ở quán cà phê.
Theo tin tức trên báo Người lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao bé trai tên Đô, 7 tháng tuổi, bị mẹ bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng.

Bé Đô bị mẹ bỏ rơi ở quán cafe (Ảnh: Người lao động) 

Theo ông Trần Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội, trung tâm tạm thời tiếp nhận cháu bé để nuôi dưỡng, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm người thân của cháu. Sau 30 ngày, nếu không có người thân tới nhận, trung tâm sẽ tiến hành làm giấy khai sinh cho cháu và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ra quyết định nuôi dưỡng cháu bé lâu dài.
Trao đổi qua điện thoại với PV, chị Linh, người được cho là mẹ cháu bé, xác nhận đã bỏ rơi Đô vì sợ nếu về lại Nha Trang sẽ bị xã hội đen chém chết.
“Chính quyền địa phương có thương tình thì giúp em đưa thằng Đô vào trung tâm bảo trợ xã hội”, chị Linh nói.
Xem video tham khảo:
Bé trai bị bỏ rơi nằm vất vưởng bên đường

Liên quan đến sự việc này, báo Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 22/12, phường tiếp nhận cháu bé từ người dân trình báo rằng cháu bị mẹ bỏ rơi. Ngay sau đó, UBND phường Phước Hòa đã báo cáo UBND TP Nha Trang.
Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết, cháu bé 7 tháng tuổi, cân nặng 8kg. Trước đó vào ngày 16/12, một người phụ nữ (bạn của mẹ cháu bé) đưa cháu bé nói trên đến gửi cho bà N.T.P sinh sống trên địa bàn phường Phước Hòa. Qua nhiều ngày không thấy người thân cháu bé đến nhận, bà P. đã tìm cách liên lạc nhưng bất thành nên đã phải lên trình báo với cơ quan chức năng.

Tin nổi bật