Đóng

Số người thiệt mạng do lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục tăng: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc sinh tử

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Bị dòng nước dữ cuốn trôi, anh Bibek Kumal may mắn mắc kẹt trên một cây xoài, qua đó thoát khỏi trận lũ quét khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Ngày 26/8, anh Bibek Kumal, người Nepal, đang làm việc bên ngoài một ngôi nhà mới xây thì bất ngờ một khối nước, bùn và đá khổng lồ ập xuống, cuốn phăng anh cùng mọi thứ xung quanh.

Anh công nhân 24 tuổi lúc đó làm việc tại Bidur - khu vực nằm ở hạ lưu huyện Rasuwa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa và nằm gần biên giới dãy Himalaya giữa Nepal với vùng Tây Tạng của Trung Quốc. Khi nghe thấy một tiếng rít lớn, bốn đồng nghiệp đang đứng phía trên miệng hố sâu 1,5m hét lớn, bảo anh mau leo lên và chạy thoát thân. Đến khi anh kịp trèo ra khỏi hố, các đồng nghiệp đã chạy đi từ lúc nào.

"Tôi bắt đầu bỏ chạy. Rồi một khối nước khổng lồ ầm ầm đổ xuống, dữ dội như một trận động đất vậy", Kumal kể lại khi đang nằm điều trị tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu, bên cạnh là người anh em Dinesh đang túc trực.

Dòng lũ cuốn anh trôi về phía hạ lưu giữa biển bùn đất và mảnh vụn, nhưng "may mắn thay, tôi đã bị mắc kẹt trên một cây xoài", anh nói. "Nếu không có cây xoài đó, chắc tôi đã bị dòng nước cuốn trôi và thiệt mạng rồi”, Kumal chia sẻ, theo Báo Tin Tức & Dân Tộc. 

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy bùn bao phủ các ngôi nhà sau trận lũ quét tại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot, Nepal (Ảnh: Reuters).

Keshav Prasad Baral, nhân chứng 68 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện nhỏ, cũng kể lại ký ức kinh hoàng khi trận lũ quét xảy ra.

“Một dòng bùn khổng lồ cuồn cuộn lao thẳng về phía chúng tôi. Khi tiến lại gần chúng tôi, nó ngày càng dâng cao hơn. Khi thấy bùn tràn vào nhà, tôi cố nắm lấy tay vợ mình và đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng bà ấy đã bị dòng bùn cuốn đi”, ông Baral cho biết.

“Khoảng 4-5 giờ sau, một trực thăng đến cứu tôi. Vợ tôi vẫn đang ở đâu đó dưới lớp bùn. Bà ấy đã ra đi”, nhân chứng cho biết thêm.

Trận lũ quét kinh hoàng trở thành trong một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nepal.

Vào cuối ngày 26/8, cảnh sát Nepal xác nhận đã tìm thấy khoảng 157 thi thể. Các quan chức Bộ Du lịch Nepal nói rằng hơn 400 du khách đang mất tích, trong đó khoảng 340 người là người nước ngoài.

Sunil Sharma, người phát ngôn của Hội đồng Du lịch Nepal, cho biết 133 du khách mất tích là người Ấn Độ. Vào thời điểm trận lũ quét xảy ra, họ đang thực hiện một chuyến hành hương.

Ông Sharma cũng cho biết 47 du khách mất tích đến từ Mỹ, 34 người từ Australia, 33 người từ Anh và 24 người từ Canada.

Rihana Lamichhane, 11 tuổi, cũng hồi tưởng khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc.

“Cháu đang ở trường. Sau đó, trường học phải đóng cửa vì lũ ập đến và chúng cháu được yêu cầu về nhà. Khi cháu đang băng qua sông, đột nhiên nước lũ ào ào đổ xuống”, Lamichhane nhớ lại.

Mặc dù bị thương ở ngực và chân, nhưng Lamichhane vẫn vui vì bản thân vẫn an toàn. “Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra với các bạn của mình”, Lamichhane cho biết, theo Dân Trí. 

Cảnh tan hoang sau đợt lũ quét. Ảnh: Reuters

Theo lực lượng chức năng, số người thiệt mạng trong trận lũ lụt thảm khốc tại Nepal đã tăng lên 162 người. Con số này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng khi vẫn còn hàng trăm người mất tích.

Cảnh sát cho biết, hơn 30 người được giải cứu hiện đang được điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu cũng như tại huyện Rasuwa, khu vực gần nơi xảy ra lũ lụt.

Hơn 3.000 cảnh sát đã được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại do địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết xấu, đường sá bị chia cắt và tình trạng mất liên lạc tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ở phía Trung Quốc, ba người đã được xác nhận thiệt mạng, trong khi có báo cáo về hơn 550 người mất tích.

Tin nổi bật