Theo báo Tuổi trẻ, ngày 8/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, vừa bàn giao 2 em nhỏ bỏ nhà đi lạc về cho một gia đình tại tỉnh Bình Định.
Trước đó ngày 3/5, Công an thị trấn Kon Dơng tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện 2 em đi lang thang tại địa bàn thị trấn, có biểu hiện bị lạc đường.
Một trong 2 bé gái lúc được mẹ đến đón về. Ảnh: Tuổi trẻ
Qua xác minh, hai em có tên Đ.T.N. (15 tuổi) và Đ.T.M.H. (6 tuổi), là chị em ruột. Cả hai có mẹ là chị Đ.T.N., trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, cách nơi các em được tìm thấy khoảng 100km về phía tây.
Theo lời trình bày của 2 em, do không chịu đi học và sợ bị bố mẹ đánh nên hai chị em rủ nhau bỏ nhà đi. Cả hai đón xe khách đến thị trấn Kon Dơng, rồi xuống xe đi lang thang, may mắn được người dân địa phương giúp đỡ cho ăn, ngủ.
Báo Lao động thông tin, trong thời gian chờ gia đình từ Bình Định lên đón về, cán bộ Công an đã chăm sóc, mua đồ ăn, nước uống và thu xếp chỗ nghỉ cho hai cháu tại trụ sở.
Chị N., mẹ các cháu, xúc động cho biết cả gia đình đã rất lo lắng khi hai cháu mất tích và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an thị trấn Kon Dơng, nhà xe Đức Nhân và người dân địa phương đã kịp thời giúp đỡ, chăm sóc và hỗ trợ hai cháu trở về an toàn.