Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, không khí mua bán tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) có phần khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể bằng mọi năm. Cảnh vắng vẻ của chợ hoa khiến nhiều tiểu thương “đứng ngồi không yên”.
Theo ghi nhận của PV vào rạng sáng 19/10, khung cảnh trao đổi, mua bán các loại hoa tại chợ Quảng An yên ắng hơn so với những dịp sát 20/10 hàng năm. Ngoài các tiểu thương, lái buôn, chỉ có số ít người dân khu vực lân cận đến đây mua hoa sớm với giá khá rẻ.
Là một tiểu thương buôn bán hơn chục năm tại chợ hoa Quảng An, chị Lê Thị Lan bắt đầu mở hàng từ ngày 26/9: “Từ đó đến nay việc bán buôn chỉ cầm chừng, ế ẩm lắm. Thời điểm này năm ngoái thì đắt hàng lắm, nếu năm ngoái bán được 7 phần thì năm nay chỉ được 3 phần thôi”.
Cùng chung nhận định, anh Nguyễn Văn Hoàn (tiểu thương chợ hoa Quảng An) chia sẻ: “Nguồn hoa nhập về vẫn được đảm bảo, giá không có nhiều chênh lệch so với năm ngoái, nhiều loại còn rẻ hơn nhưng đến hôm nay, sát 20/10 vẫn rất ít người mua”.
Dù xa hay gần, nhiều người vẫn giữ thói quen đi chợ hoa từ đêm để mong muốn chọn được những bó hoa đẹp nhất.
Khách lẻ hầu như không có, đa phần là khách buôn tới chở hoa phân phối tới các cửa hàng, điểm bán hoa tại Hà Nội
Chợ Hoa Quảng An là một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất miền Bắc, chợ hoạt động sôi nổi nhất từ 2-4h sáng.
Hiếu Nguyễn