Đóng

Sát hại nhân tình vì đòi tiền không trả, gã đàn ông lĩnh án tù

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện bị người tình lừa dối, một người đã đòi lại số tiền 80 triệu đồng cho mượn nhưng không thành, trong lúc tuyệt vọng, người này đã ra tay sát hại người tình.

Theo thông tin từ báo Long An, ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hận (48 tuổi, trú tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 12/2023, Huỳnh Văn Hận quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Cao Thị V. Thời gian quen biết, V nói với Hận đã ly hôn, đang sinh sống một mình. Trong thời gian quen nhau, Hận có cho V mượn tiền nhiều lần với số tiền 80 triệu đồng.

Sau đó, Hận phát hiện V chưa ly hôn, vẫn sống cùng chồng con. Khi đòi tiền, chị V không chịu trả nên hai người mâu thuẫn gay gắt.

Tối 1/7/2024, chị V đến nhà Hận. Sau một hồi cự cãi, khoảng 21h, khi chị V đang nằm trên giường tại phòng khách, Hận dùng hung khí đánh chị V. tử vong.

Bị cáo Huỳnh Văn Hậu. Ảnh: VnExpress.

Sau khi sát hại người tình, Hận tính tự tử nhưng đều không thành. Sáng hôm sau, người thân phát hiện vụ việc, trình báo công an đồng thời đưa Hận đi cấp cứu, theo báo Pháp luật TP.HCM.

Tại phiên tòa, Hận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội quyết liệt, đến cùng. Việc truy tố, xét xử bị cáo về tội giết người là đúng, không oan với bị cáo.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Từ đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận mức án tù chung thân về tội giết người. Đồng thời, bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 530 triệu đồng.

Tin nổi bật