Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu.
Cùng đi có hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Quân chủng Hải quân, văn nghệ sĩ, phóng viên báo đài và những doanh nghiệp tiêu biểu…
Đây là đoàn đại biểu đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập tỉnh thành và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đi thăm cán bộ chiến sĩ vùng 2, vùng 5, nhân dân và các lực lượng trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, Nhà giàn DK1/10 đang trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Xuyên suốt hành trình, công tác tri ân luôn được chú trọng, nghi thức dâng hương, tưởng niệm được thực hiện một cách trang nghiêm.
Trước giờ khởi hành, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu Không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Đây là lực lượng từng vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, thiết bị cùng hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.
Ngay khi đặt chân lên Côn Đảo, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Hàng Dương - nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong suốt những năm tháng đấu tranh kiên cường vì độc lập dân tộc. Đây là địa danh tâm linh nổi tiếng của Côn Đảo, nơi lưu dấu hàng vạn chiến sĩ cách mạng kiên trung, yêu nước bị tù đày từ năm 1862 đến 1975 và đã mãi mãi nằm lại nơi đây...
Theo Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên: Những năm qua, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều phong trào thiết thực, sáng tạo và hiệu quả hướng về biển đảo, như các chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì tuyến đầu Tổ quốc”, ủng hộ xây dựng nhà giàn DK1, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo xa. Những tình cảm ấy là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để bộ đội Hải quân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hải trình lần này, đoàn công tác đã trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các phần quà trị giá hơn 6,5 tỉ đồng, gồm máy lọc nước, trang thiết bị văn phòng, tivi, thẻ điện thoại, đồ dùng sinh hoạt, vườn rau mái che, các túi hạt giống và những bức tranh mộc mạc, nghĩa tình.
Tại Phú Quốc, đoàn bàn giao vườn rau lưới màng, món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân. Mỗi món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho quân dân nơi đảo xa.
Nguồn kinh phí quà tặng được trích từ Quỹ “ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát động cùng sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và đại biểu tham gia đoàn công tác.
Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chính trị viên Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân khẳng định: “Công trình “Vườn rau lưới màng” trị giá 400 triệu đồng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng là minh chứng sinh động cho tình cảm hậu phương hướng về tiền tuyến, đồng thời mang lại giá trị thiết thực trong cải thiện đời sống, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa".
“Vườn rau lưới màng đã khắc phục những khó khăn đặc thù của khí hậu biển đảo, hạn chế sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó chủ động được nguồn rau xanh, an toàn. Trong gần 3 tháng đưa vào khai thác, công trình đã cung cấp cho bếp ăn đơn vị hơn 1.100kg rau xanh, củ quả, rau thơm và gia vị, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn, nâng cao thể lực và đời sống tinh thần cho bộ đội”- Trung tá Nguyễn Tiến Lực chia sẻ thêm.
Đại diện đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh- nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Những công trình như nhà văn hóa đa năng, trạm xá, hệ thống điện năng lượng mặt trời, bể chứa nước ngọt và đặc biệt là những vườn rau mái che… đều là kết quả của tình cảm hậu phương hướng về tiền tuyến, góp phần thiết thực cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bộ đội.
Trong 7 ngày, đoàn đã đến thăm quân dân và các lực lượng trên đặc khu Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10.
Tại mỗi điểm dừng chân, ngoài công tác dâng hương tưởng niệm, trao quà thì đoàn công tác còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: tham quan, học tập truyền thống tại các di tích lịch sử; phát động và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, hội thi cờ tướng, cắm hoa nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, chương trình chia sẻ cảm nhận… với sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu, góp phần tạo không khí sôi nổi và gắn kết trong suốt hải trình.
Từ những hoạt động ý nghĩa thiết thực trên, nhiều đại biểu đã cho ra đời những tác phẩm chan chứa cảm xúc về biển đảo, về người lính Hải quân và nhân dân kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Những tác phẩm ấy sẽ góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân.
Đồng thời qua chuyến đi, các đại biểu đã có dịp nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có những chương trình, hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn nữa hướng về biển đảo quê hương.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, quảng bá hình ảnh đẹp về người chiến sĩ hải quân, về nhân dân nơi đảo xa, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Hải trình 7 ngày, đoàn công tác không chỉ mang nhiều món quà ý nghĩa yêu thương đến với lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn giúp mỗi đại biểu thêm hiểu, thêm gắn bó với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Dô hò dô vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió/ tình quân dân mặn nồng như biển khơi/ sáng ngời biển trời tây nam” những giai điệu hò dô dô hò tha thiết ấy vẫn đọng mãi trong ký ức của mỗi thành viên đoàn công tác.