Đóng

Sản phụ 25 tuổi và đứa con sơ sinh tử vong bất thường, cảnh sát vào cuộc phát hiện "bí mật đáng sợ" của bệnh viện

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Mẹ con sản 25 tuổi tử vong bất thường, cảnh sát vào cuộc điều tra phát hiện bệnh viện nơi sản phụ được cấp cứu đã hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép đăng ký nào.

Vào thứ Bảy, ngày 14/6/2025, cảnh sát Ấn Độ đã tiến hành bắt giữ một bác sĩ tại khu vực Khadda thuộc huyện Kushinagar, bang Uttar Pradesh, vì liên quan đến cái chết thương tâm của một phụ nữ 25 tuổi và đứa con sơ sinh của cô.

Người đưa tin dẫn thông tin từ PTI và các quan chức địa phương, Tiến sĩ Mohammad Sayed đã bị bắt giữ với cáo buộc sơ suất y khoa. Đồng thời, bệnh viện tư nhân nơi ông làm việc, Bệnh viện Vibhrant, đã bị niêm phong.

Thẩm phán cấp phân khu (Khadda), ông Mohammad Zafar, cho biết: "Bà Asma Khatoon (25 tuổi), vợ của ông Sikandar, và đứa con mới sinh đã tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Vibhrant, tọa lạc tại Maharana Pratap Chowk trên đường Khadda-Nebua, thị trấn Khadda."

Ngay sau cái chết của hai mẹ con, gia đình nạn nhân đã tổ chức biểu tình ngay tại bệnh viện, đặt thi thể bên ngoài cổng để phản đối. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trấn an gia đình và thu thập thông tin.

Ông Zafar xác nhận: "Chúng tôi đã niêm phong bệnh viện và bắt giữ bác sĩ bị cáo buộc", đồng thời tiết lộ thêm rằng bệnh viện này đang hoạt động một cách bất hợp pháp.

Mẹ con sản 25 tuổi tử vong bất thường, cảnh sát vào cuộc điều tra phát hiện bệnh viện nơi sản phụ được cấp cứu đã hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép đăng ký nào. Ảnh minh họa 

Theo lời cảnh sát, nạn nhân Asma Khatoon, cư dân làng Rampur Jungle thuộc khu vực đồn cảnh sát Hnumanganj, đã được đưa đến Bệnh viện Vibhrant vào đêm thứ Sáu, ngày 13/6/2025, sau khi cô chuyển dạ.

Người nhà cho biết Asma đã trải qua một ca phẫu thuật vào khoảng 11h đêm tại bệnh viện. Ban đầu, đội ngũ y tế thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công và cả mẹ lẫn con đều trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, nhân viên bệnh viện bắt đầu đưa ra những lời bào chữa không rõ ràng.

Gia đình nạn nhân cáo buộc các bác sĩ đã đòi thêm tiền và yêu cầu họ tự sắp xếp máu từ một bệnh viện huyện khác. Tình trạng của Asma ngày càng xấu đi, và theo lời cảnh sát, ban quản lý bệnh viện đã khuyên gia đình nên chuyển cô đến Bệnh viện Y khoa Gorakhpur.

Theo Góc nhìn Pháp lý, gia đình nạn nhân còn tố cáo Tiến sĩ Syed, người tự nhận là bác sĩ chính của bệnh viện, đã lừa dối họ khi cam kết rằng cả mẹ và con đều vẫn còn sống.

Khi gia đình bắt đầu nghi ngờ về những thông tin mà Tiến sĩ Syed cung cấp, ông ta được cho là đã tìm cách bỏ trốn bằng xe riêng của mình. Gia đình đã ngay lập tức báo cảnh sát và bác sĩ này đã bị bắt giữ kịp thời.

Thẩm phán Zafar nhấn mạnh: "Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Bệnh viện Vibhrant đã hoạt động mà không có bất kỳ giấy phép đăng ký nào. Các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành."

Một sĩ quan cảnh sát đã xác nhận rằng một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại Tiến sĩ Syed theo các điều khoản có liên quan và ông ta hiện đang bị tạm giữ.

Tin nổi bật