Theo Báo Xây dựng, ngày 9/7, UBND xã Đông Thạnh, TP.HCM cho biết, địa phương vừa tổ chức thăm hỏi, động viên hai gia đình có con em gặp nạn trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực cầu Rạch Tra, đoạn giáp ranh giữa xã Bình Mỹ và xã Đông Thạnh.
Trước đó, chiều 5/7, hai em cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực cầu Rạch Tra chơi, không may trượt chân rơi xuống sông và mất tích. Tuy nhiên, do các em còn lại quá sợ hãi nên không báo người lớn biết.
Hai em nhỏ đuối nước thương tâm. Ảnh: Báo Xây dựng.
Mãi đến ngày 7/7, thi thể một em được phát hiện trôi dạt vào bờ sông Rạch Tra thuộc xã Đông Thạnh. Một ngày sau, thi thể em còn lại cũng được tìm thấy bên bờ sông phía tỉnh Bình Dương cũ.
Được biết, cả hai nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Theo lãnh đạo địa phương, em L.H.S là học sinh trường THCS Đặng Thúc Vịnh. Đặc biệt thương tâm là trường hợp em T.T.B.L, em phải sống cùng bố trong một nhà trọ và không có điều kiện đến trường.
Ngay sau khi phát hiện các thi thể, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Lãnh đạo xã Đông Thạnh cho biết, khu vực cầu Rạch Tra từ lâu đã là một "điểm đen" về tai nạn đuối nước. Chính quyền đã nhiều lần cắm biển cảnh báo và liên tục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự, trong kế hoạch hoạt động hè năm nay (2025), xã sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn, thông tin trên báo Dân Việt.