Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Rơi xuống vực sâu núi Yên Tử, người phụ nữ sống sót thần kỳ sau 7 ngày

(DS&PL) -

7 ngày sau khi bị trượt chân ngã xuống vực sâu khi đi lễ ở núi Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh), bà L. được tìm thấy sống sót thần kỳ.

Theo báo Tiền phong, trưa 3/5, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, đơn vị này đã tổ chức cứu hộ thành công bà N.T.B.L (60 tuổi, trú Từ Liêm, Hà Nội), người bị ngã xuống vực từ hôm 27/4.

Cụ thể, khoảng 9h15 ngày 3/5, trong khi đi làm nhiệm vụ, đội tuần tra thuộc ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đã nghe tiếng kêu cứu dưới vực sâu gần khu vực chùa Đồng. Khi ấy, đội tuần tra đã tổ chức tìm kiếm, cứu hộ và phát hiện một người phụ nữ mắc kẹt ở vực sâu. 

Bà L. được cứu sống sau 7 ngày bị ngã xuống vực sâu núi Yên Tử. Ảnh: Tiền phong 

Vì khu vực này địa thế hiểm trở, các nhân viên cứu hộ đã phải thay nhau dùng dây thừng để di chuyển xuống khu vực người phụ nữ bị mắc kẹt. May mắn, sức khoẻ bà L. vẫn ổn định và không bị chấn thương. 

Theo báo Dân trí, sau khi được cứu sống đưa lên khỏi vực sâu, bà L. kể lại vào này ngày 27/4, bà đi Quảng Ninh và lên lễ Phật tại chùa Đồng. Khi lễ xong đi xuống được một đoạn thì bà thấy người hơi mệt nên đã ngồi nghỉ tại khu vực gần sát lan can chùa Đồng. 

Bà cho biết sau thời gian nghỉ ngơi, lúc đứng dậy để đi tiếp thì bà bị tụt huyết áp, bị choáng và ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 m; rất may bà rơi vào khu vực có nhiều cây nên không bị chấn thương nghiêm trọng. 

Bà L. nói thêm, thời điểm bị ngã xuống vực, bà có kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây nhưng không may bị rơi xuống thêm một đoạn nữa và bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do điểm rơi xuống quá sâu, trong khi thời tiết những ngày này tại khu vực gió to và mưa nên không ai nghe thấy.

Sau 7 ngày mắc kẹt, bà L. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Theo lực lượng tìm kiếm, bà L. sống sót là nhờ mang theo ít bánh gạo và nước đóng chai. Ngoài ra, trong thời gian bị mắc kẹt, L. còn ăn những nõn cây dương xỉ xung quanh để cầm cự chờ người đến cứu. 

Minh Hạnh (T/h)

Tin nổi bật