Theo Dân Trí, tối 7/10, chơi thể thao về muộn, chị Ngọc Liên (phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng) tranh thủ tắm rửa. Đang ở trên tầng 2, người phụ nữ nghe tiếng hét thất thanh của con gái ở tầng 1.
Vội vàng chạy xuống, chị nhìn thấy một con vật màu đen đang nằm khoanh tròn phía sau bồn cầu.
Trước đó, con gái tình cờ phát hiện nhà vệ sinh lấm lem chất bẩn, nghe âm thanh "phì phì" phát ra sau lưng, con của chị Liên giật mình bỏ chạy.
Con rắn xuất hiện trong nhà chị Liên. Ảnh: Dân Trí.
"Nghe tiếng con hét, phát hiện nhà có rắn độc, tôi lập tức gọi chồng hỗ trợ", chị Ngọc Liên kể.
Người chồng phối hợp với hàng xóm dùng gậy dụ rắn trườn ra ngoài. Sau 15 phút, hai người đàn ông mới bắt được con vật dài 1,2m.
Trích xuất camera giám sát, hai vợ chồng chị Liên không nhìn thấy rắn bò vào nhà theo lối cửa chính.
"Phía sau nhà tôi là khu chợ với nhiều cống rãnh. Tôi nghi ngờ rắn chui theo đường ống xả thải lên phía trên. May mắn con gái tôi phát hiện kịp thời, nếu không cháu có thể bị tấn công và trúng độc nặng", chị cho biết.
Từ khi rắn độc bất ngờ xuất hiện, vợ chồng chị Liên sống trong lo sợ. Ảnh: Dân Trí.
Theo VietNamNet, sau vụ việc, chị Liên đã đăng tin cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn.
Chị Liên cũng tìm hiểu và được biết đó là rắn cạp nia bắc - loài thường sinh sống ở khu vực đồng bằng và miền núi. Môi trường sống phổ biến của chúng là rừng cây, rừng ngập mặn, cánh đồng hoặc ven sông suối.
Loài rắn này dễ nhận biết nhờ vạch đen trắng xen kẽ dọc thân, thân hình tam giác với sống lưng nhô cao. Đây cũng là một trong những loài rắn cực độc.