Theo Gia đình và Xã hội, một tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đầy xót xa vừa xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khi cảnh sát phát hiện một người phụ nữ trung niên đi bộ ngược chiều trên đường cao tốc, trong trạng thái rối bời và nước mắt giàn giụa.
Cảnh sát đã đuổi theo và đón được người phụ nữ. Tuy nhiên, khi lên xe của cảnh sát, cô vẫn không ngừng khóc.
Cảnh sát đưa cô Hoàng đến điểm bắt xe để về nhà. Ảnh: 163.
Bộc bạch với cảnh sát, người phụ nữ cho biết, mình họ Hoàng, năm nay 55 tuổi. Trước đó, cô quen một người đàn ông qua mạng. Hai người nói chuyện rất hợp nên đã quyết định hẹn hò. Cả hai còn bàn đến chuyện hôn nhân tốt đẹp. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.
Ban đầu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Người đàn ông rủ cô Hoàng đến nhà của mình. Cả hai đang trên đường đi thì bất ngờ cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ.
Trong lúc nóng giận, người đàn ông bất ngờ tấp xe vào lề và... đuổi cô Hoàng xuống giữa đường cao tốc rồi lái xe bỏ đi, mặc kệ bạn gái một mình giữa nơi xa lạ.
Cô Hoàng đã đi bộ cả chục km, vừa đi vừa khóc vì quá thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu. Ảnh: 163.
Trước khi gặp cảnh sát, cô Hoàng đã đi bộ cả chục km, vừa đi vừa khóc vì quá thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu, theo Vietnamnet.
Khi sự việc được đăng tải, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 55 cô Hoàng vẫn có thể nghĩ đến chuyện kết hôn và dũng cảm theo đuổi tình yêu. Tuy vậy, nhiều người khuyên cô nên tìm người yêu ở gần nhà để có sự tin cậy hơn.
“Hẹn hò trực tuyến rất ngọt ngào nhưng giữa Internet và thực tế thường có một khoảng cách rất lớn”, một người viết.