Theo Người đưa tin, mạng xã hội Nga gần đây dậy sóng sau khi một đoạn video kinh hoàng lan truyền, ghi lại cảnh tượng giáo viên tại một trường học ở Artyom, vùng Primorsky, sử dụng băng dính dán miệng học sinh ngay trong lớp. Đoạn video thứ hai còn gây phẫn nộ không kém khi cho thấy giáo viên này dùng chân ghế tác động vào đầu một nam sinh. Sự việc đã khiến các bậc phụ huynh và công chúng vô cùng phẫn nộ.
Theo thông tin trên tờ The Sun, điều đáng chú ý là cả nữ giáo viên bị cáo buộc bạo hành lẫn hiệu trưởng nhà trường đều bị tố coi nhẹ những hành vi tấn công này.
Giáo viên bị cáo buộc đã dùng băng dính và ghế để trừng phạt học sinh đã biện minh rằng cô chỉ đang "đùa giỡn" khi xử lý các em học sinh được cho là "bỏ trốn" khỏi chỗ ngồi. Lời giải thích này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi họ bày tỏ thắc mắc và bức xúc về việc nhà trường không hề đình chỉ công việc của cô giáo này.
Hình ảnh giáo viên dùng băng dính bịt miệng học sinh được camera ghi lại.
Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ các phụ huynh. Một bà mẹ giận dữ lên tiếng tố cáo: "Đây không phải là lần đầu tiên," và "một vụ tấn công tương tự đã xảy ra trước đó," và đặt câu hỏi liệu hành vi bạo lực này có nên được coi là bình thường? Các phụ huynh cho biết hành vi dán băng dính vào miệng và đánh vào đầu học sinh diễn ra thường xuyên và chỉ chấm dứt sau khi họ phát hiện bằng chứng được ghi lại từ camera lớp học.
Nhà vận động vì quyền trẻ em nổi tiếng Yekaterina Mizulina, người đứng đầu Liên đoàn Internet an toàn của Nga, đã đăng tải video kèm cảnh báo "chỉ dành cho người lớn." Bà Mizulina khẳng định: "Rõ ràng là các em học sinh có thể đã cư xử không đúng mực... nhưng phản ứng như vậy là không thể chấp nhận được."
Văn phòng công tố viên vùng Primorsky sau đó xác nhận giáo viên này đang bị điều tra vì hành vi "không đúng mực."
Hình ảnh giáo viên dùng ghế đánh học sinh.
Tuy nhiên, trong khi công chúng chờ đợi biện pháp kỷ luật cứng rắn, nữ thanh tra viên trẻ em Olga Romanova lại chuyển hướng chỉ trích về phía các bà mẹ. Bà Romanova lập luận rằng việc phụ huynh "tiếp cận camera lớp học và đăng tải bản ghi lên internet" là hành vi vi phạm luật về dữ liệu cá nhân của trẻ em.
Sự việc đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Nga, làm dấy lên những câu hỏi lớn về hành vi của giáo viên, cách cơ quan chức năng xử lý khiếu nại của phụ huynh, và việc công khai bằng chứng.
Trước đó vào năm 2023, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Mỹ. Theo VietNamNet, Brady, cậu bé khi ấy 11 tuổi, đã gửi bức ảnh cho mẹ sau khi bị giáo viên Trường Trung học Smithfield (quận Johnston, bang North Carolina, Mỹ) dán băng dính ở miệng. Cậu khẳng định mình bị "làm nhục" trước mặt các bạn cùng lớp.
Catherine, mẹ của Brady, vô cùng tức giận khi nhận được bức ảnh và tưởng rằng con trai bị những kẻ bắt nạt tấn công, không ngờ đó là hành động của giáo viên.
"Tôi hỏi: Ai làm điều đó với con? Con không trả lời. Tôi lập tức đến trường đưa bức ảnh cho hiệu trưởng xem", bà Catherine nói.
Người mẹ này nói với hiệu trưởng rằng con trai cô bị "làm nhục" bởi hành động của giáo viên. Một cuộc điều tra được tiến hành, kết luận rằng kể từ đầu năm nay, giáo viên này đã dán băng dính vào miệng các học sinh như một hình phạt đối với những em hay nói chuyện.
Mặc dù thừa nhận con đôi khi có quậy phá nhưng người mẹ khẳng định luôn cố gắng hết sức để giáo dục con.
"Con tôi thỉnh thoảng hay gây rối và nói quá nhiều. Nhưng tôi là một phụ huynh khá nghiêm khắc và hiểu rằng giáo viên không có thời gian để giải quyết các hành vi phá rối lặp đi lặp lại của con, vì vậy tôi cũng kỷ luật Brady ở nhà khi điều này xảy ra".
Trường Trung học Smithfield xác nhận, giáo viên - người được thuê từ tháng 8/2022, đã xin nghỉ việc sau khi bức ảnh được điều tra.
Nhà trường cho biết: “Chúng tôi khẳng định bất cứ khi nào có những cáo buộc như vậy, ban giám hiệu sẽ phản ứng nhanh chóng bằng cách điều tra các cáo buộc và đình chỉ giáo viên trong khi chờ kết quả điều tra. Ban giám hiệu nhà trường luôn sẵn sàng đối thoại với tất cả phụ huynh có mối quan tâm về bất kỳ vấn đề nào xảy ra".