Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chính thức soán ngôi Người Nhện để dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu rạp tuần qua. Đứa con tinh thần mới nhất của đạo diễn Huỳnh Lập khép lại tuần chào sân với thành tích 29,5 tỷ đồng. Riêng trong ngày 16/8, tác phẩm dắt túi 12,3 tỷ trên gần 3.600 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu bán ra khoảng 36 vé.
Dẫu vậy, thành tích Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn tỏ ra lép vế so với dự án trước của Huỳnh Lập là Nhà gia tiên, trình làng hồi tháng 2/2025. Thời điểm đó, tác phẩm này thu mở màn gần 68 tỷ đồng, sau đó khép lại hành trình phòng vé với con số 242 tỷ.
Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khó có cơ hội lặp lại kỳ tích doanh thu của Nhà gia tiên. Thậm chí, tác phẩm sẽ gặp trở ngại trên hành trình chinh phục mốc phòng vé 100 tỷ đồng vì sắp tới, phim Việt Hộ linh tráng sĩ cùng loạt phim quốc tế ra mắt, khiến thị phần phòng vé bị xé lẻ.
Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là nơi quá khứ và hiện tại được chữa lành. Ảnh: ĐPCC/Phụ nữ mới
Cốt truyện của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z, trở về vùng quê hẻo lánh để trải qua kỳ nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời - một cựu chiến binh sống đơn độc nhiều năm.
Khoảng cách thế hệ khiến hai ông cháu liên tục xảy ra bất đồng. Câu chuyện thay đổi khi Bình chứng kiến những hiện tượng kỳ bí xuất hiện xung quanh ông nội. Quá trình tìm lời giải đưa anh đến với những ký ức chưa nguôi của ông Thời – một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh.
Thông qua hành trình của hai ông cháu, phim khai thác tình thân, những tổn thương chưa được chia sẻ và cách người trẻ tiếp cận câu chuyện của thế hệ đi trước.
Huỳnh Lập cho biết ý tưởng được hình thành sau một lần anh đến Côn Đảo, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ và trăn trở trước những phần mộ chưa xác định danh tính. Trải nghiệm khi tham gia Sao nhập ngũ cũng giúp anh có thêm chất liệu về đời sống quân nhân.
Đan xen giữa tiếng cười, yếu tố tâm linh và những tình huống éo le, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là câu chuyện về gia đình, sự trưởng thành và hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".
Cody Nam Võ đóng chính trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Ảnh: ĐPCC/Tạp chí Tri thức
Tuy nhiên, dù phim chạm vào cảm xúc nhưng về mặt kỹ thuật thì Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là bước lùi của Huỳnh Lập, so với Nhà gia tiên.
Các phân cảnh lộ rõ ý đồ mà phim mong muốn khán giả sẽ phản ứng bằng cách lạm dụng dàn cảnh kiểu kịch nói, dùng những câu thoại lên gân và âm nhạc bổ trợ theo kiểu "điều khiển cảm xúc".
Huỳnh Lập để lộ một số điểm lấn cấn đáng tiếc trong khâu kiểm soát nhịp điệu, đặc biệt ở nửa sau khi phim bắt đầu ôm đồm quá nhiều tình huống, đặc biệt là việc chuyển đổi liên tục giữa hai lớp thực - ảo đôi lúc khiến mạch truyện trở nên rối và thiếu liền mạch.
Tuần này, rạp Việt dự kiến không có nhiều biến động khi ít phim mới ra mắt. Cái tên đáng chú ý là Quỷ quyệt: Ranh giới vô định, thuộc thể loại kinh dị. Song, tác phẩm này khó đe dọa ngôi vương của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Bộ phim do Huỳnh Lập đạo diễn dự kiến sẽ tiếp tục thống lĩnh rạp chiếu cho tới ngày 28/8, khi Hộ linh tráng sĩ chính thức mở bán vé.