Tờ Ngôi sao dẫn lời giới chức cho biết, thi thể June Bunyan được phát hiện trong căn hộ ở Los Angeles hôm 11/9. Theo báo cáo điều tra, nạn nhân bị chấn thương nặng ở cổ, tử vong từ ngày 4/9. Khi cảnh sát ập vào, họ ngửi thấy mùi phân hủy nồng nặc, ruồi nhặng bu kín hành lang. Nhiều phần thi thể bị nhét trong túi nilon.
Không lâu sau, nghi phạm Jonathan Renteria, 25 tuổi, chồng của Bunyan, đã bị bắt và truy tố tội giết người cùng hành vi phân xác. Renteria được giam tại cơ sở Twin Tower, mức bảo lãnh tại ngoại là 4 triệu USD.
June Bunyan, 37 tuổi, đã bị người chồng kém 12 tuổi sát hại dã man và phân xác cho vào túi nilon, chỉ vì cô tăng cân trong thời kỳ mang thai.
Hàng xóm Miller tiết lộ, cặp vợ chồng bất hòa khi Bunyan mang thai, Renteria đã chế giễu việc cô tăng cân.
Miller cáo buộc rằng Renteria đã giết Bunyan khi cô "đang cố thoát khỏi cuộc hôn nhân". Tin nhắn từ Bunyan cũng cho thấy sự rạn nứt: "Càng dấn sâu vào cuộc hôn nhân này, tôi càng cảm thấy không thể tin tưởng anh ta. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta tệ bạc đến thế."
Cha của Renteria khẳng định gia đình không hề hay biết con trai đã kết hôn. "Chúng tôi sốc khi nghe tin. Chúng tôi cũng thấy đau lòng cho gia đình nạn nhân", ông nói.
Hiện gia đình Bunyan tại Scotland lập quỹ quyên góp để đưa thi thể cô về quê hương. Bạn bè và người thân mô tả cô là một người nhiệt tình, vui vẻ và có tấm lòng nhân hậu.
Phiên tòa xét xử Renteria dự kiến diễn ra ngày 18/11.
Trước đó một vụ việc thương tâm tượng tự đã xảy ra ở Ấn Độ. Theo Tri Thức & Cuộc sống dẫn nguồn tin từ India Today cho biết, vụ việc chồng sát hại vợ đang mang bầu xảy ra tại Visakhapatnam, Andhra Pradesh, vào đêm 13/4.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân, Anusha, mang bầu 9 tháng và dự sinh vào ngày 14/4. Một ngày trước đó, vợ chồng Anusha đã tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ khuyên Anusha nên nhập viện ngay để sinh. Tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định hoãn lại đến ngày hôm sau. Đêm 13/4, người chồng Jnaneshwar đã gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, nói rằng Anusha không khỏe và cần được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, tại bệnh viện, cô được tuyên bố đã tử vong.
Cái chết của Anusha có dấu hiệu bất thường nên cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Kết quả, cảnh sát xác định rằng Anusha bị siết cổ. Cuối cùng, Jnaneshwar bị bắt giữ. Anh ta thú nhận tội giết người, nói rằng Anusha đã "tra tấn" anh ta bằng nhiều lời buộc tội liên tục về việc ngoại tình, khiến anh ta tức giận.
Trong khi đó, chị gái của Anusha cho biết Jnaneshwar từng thúc giục Anusha rời xa anh ta, với lý do anh ta bị ung thư, nhưng cô quyết định ở bên cạnh Jnaneshwar. Các cuộc điều tra sơ bộ cũng tiết lộ rằng trong khi gia đình Anusha biết về cuộc hôn nhân này, gia đình Jnaneshwar thì không.
Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ án. Được biết, Anusha và Jnaneshwar đã kết hôn được hai năm.