Một người phụ nữ khoảng 30-35 tuổi, chưa xác định được danh tính, đã được phát hiện tử vong bên trong một chiếc vali gần trường Shiv Nadar, trên đường Gurugram-Faridabad, Ấn Độ.
Theo các quan chức, một người đi đường đã nhìn thấy chiếc vali màu đen, xung quanh có nhiều ruồi nhặng, sinh nghi nên đã báo cho cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để kiểm tra và thu thập dấu vân tay.
Cảnh sát Gurugram đã treo thưởng 25.000 Rupee cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp xác định danh tính nạn nhân. Ảnh minh họa.
Khi mở chiếc vali, cảnh sát phát hiện thi thể đang phân hủy của người phụ nữ. Đội pháp y đã được triệu tập ngay lập tức, và thi thể đã được chuyển đến nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cảnh sát hiện đang rà soát các camera giám sát ở khu vực lân cận để tìm kiếm dấu vết của nghi phạm.
Để phục vụ công tác nhận dạng nạn nhân, cảnh sát đã công bố các dấu hiệu đặc biệt trên thi thể. Cụ thể, ngón tay cái bên trái của nạn nhân có hình xăm số "8", và trên vai trái có hình xăm chữ "Maa" (tiếng Hindi có nghĩa là "mẹ").
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ giết người, và thi thể nạn nhân đã bị phi tang một cách có chủ ý. Hiện danh tính của người phụ nữ vẫn chưa được xác định. Để thu thập thêm thông tin, Cảnh sát Gurugram đã treo thưởng 25.000 Rupee cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp xác định danh tính nạn nhân.
Công tác điều tra vụ án vẫn đang được tiếp tục.
Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Taman Cheras Perdana, Malaysia.
Theo đó, người dân sống gần khu vực cống thoát nước đã cảm thấy khó chịu vì mùi hôi thối bất thường lan tỏa trong không khí. Ngay cạnh cống, một chiếc vali màu xanh đen bị bỏ lại. Dù đã khóa, chiếc vali còn được cột chặt bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Mùi xú uế bốc ra, cùng với ruồi nhặng bu quanh chiếc vali, đã làm nảy sinh sự nghi ngờ trong lòng người dân, khiến họ phải gọi điện báo cho cảnh sát để nhờ can thiệp.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát, đội pháp y cùng chó nghiệp vụ nhanh chóng được triển khai đến hiện trường để tiến hành điều tra. Khoảnh khắc chiếc vali bị phá khóa và mở ra, tất cả đều bàng hoàng khi phát hiện bên trong là thi thể của một người đàn ông.
Cảnh sát trưởng Hussein Omar Khan thông tin rằng nạn nhân vẫn mặc nguyên quần áo và không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Thi thể sau đó đã được chuyển đến khoa pháp y của bệnh viện Serdang vào trưa cùng ngày để phục vụ công tác điều tra, tìm kiếm dấu vết tội ác.
Theo điều 302 của Bộ luật hình sự Malaysia, hành vi giết người có thể bị trừng phạt bằng mức án lên đến 30 năm tù hoặc thậm chí là tử hình.
(Theo Dân Trí và Người đưa tin)