Theo báo Tuổi trẻ, tờ Japan Today đưa tin, ngày 26/9 cảnh sát Nhật Bản đã bắt bà Keiko Mori, 75 tuổi, nghi phạm giữ thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm tại nhà riêng ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc thủ đô Tokyo.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trưởng thành trong tư thế quỳ, úp mặt, mặc áo phông, được bảo quản trong chiếc tủ đông sâu có kích thước dài 95cm, rộng 85cm và cao 60cm. Thi thể được phủ một chiếc chăn, xung quanh có nhiều túi khử mùi.
Ảnh minh họa.
Phía cảnh sát sau đó xác nhận thi thể là của cô Makiko Mori, sinh năm 1975. Nếu còn sống, thời điểm này cô khoảng 49 hoặc 50 tuổi. Thi thể được phát hiện trong trạng thái phân hủy nặng.
“Quá trình phân hủy đã tiến triển”, tạp chí Tri thức dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Khi được phát hiện, thi thể mặc áo phông và đồ lót, trong tư thế quỳ gục mặt xuống bên trong tủ đông.
Theo cảnh sát, bà Mori khai rằng vì mùi thi thể lan khắp nhà nên đã mua tủ đông để giữ xác con gái. Hiện bà bị bắt với cáo buộc “vứt bỏ thi thể một cách bất hợp pháp”.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết Mori có nhiều người con khác, song không tiết lộ cụ thể số lượng cũng như những lời khai liên quan của họ. Khi các thành viên gia đình tập trung tại nhà bà, họ mới phát hiện thi thể cô con gái trong tủ đông.
Bà sống một mình sau khi chồng qua đời hồi đầu tháng này. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước bởi tính chất kỳ lạ và đau lòng. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.