Ngày 26/9, báo Dân trí dẫn thông tin từ Công an xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một công dân trên địa bàn đã tự nguyện bàn giao 2 cá thể động vật quý hiếm cho ngành chức năng.
Tối 24/9, anh Trần Văn Nam (trú tại thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu) đang ngồi chơi ở sân nhà, phát hiện con trăn đất đang bò vào nhà nên bắt lại.
Đến sáng 25/9, anh Nam chuẩn bị lái ô tô đi làm thì lại phát hiện dưới gầm xe có con rắn hổ mang một mắt kính.
Biết hai con vật này là loài quý hiếm, anh Nam đã thông báo, bàn giao cho Công an xã Toàn Lưu.
Hai cá thể động vật quý hiếm được bàn giao cho lực lượng chức năng. Ảnh: Tiền phong
Lực lượng công an xã sau đó thông báo cho kiểm lâm địa bàn và đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang đến làm biên bản giao nhận theo quy định.
Các cá thể động vật này sẽ được cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên phục vụ công tác bảo tồn.
Liên quan đến sự việc, báo Tiền phong đưa tin, rắn hổ mang một mắt kính hay còn được gọi là rắn hổ đất, rắn hổ mang mắt đơn, rắn hổ phì, rắn hổ sáp là 1 loài rắn thuộc họ Elapidae, phân bố rộng từ Trung Á đến Nam Á.
Cận cảnh con trăn bò vào nhà anh Nam. Ảnh: Dân trí
Còn trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 4 – 6m (dài nhất là 8m), trọng lượng hơn 100kg.