Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới giếng ở Quảng Trị

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Thấy chồng tự lấy dao đâm vào ngực rồi lao về phía giếng để nhảy xuống, bà M. chạy theo can ngăn, cả 2 vợ chồng cùng rơi xuống giếng sâu.

Theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc một người đàn ông phát hiện đã tử vong dưới giếng nước.

Danh tính nạn nhân là ông Ngô Văn T. (58 tuổi; trú tại khu phố Trung Nam, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh).

Kết quả điều tra ban đầu, vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/2, bà Nguyễn Thị M. (57 tuổi - vợ ông T.) đến báo tin cho tổ trưởng bảo vệ dân phố và yêu cầu giúp đỡ giải cứu ông T. bị rơi xuống giếng nước. Tổ trưởng bảo vệ dân phố đã báo tin này cho lực lượng chức năng liên quan đến hỗ trợ.

Cũng theo ông Phú, khi lực lượng chức năng có mặt, rọi đèn pin xuống giếng tìm kiếm thì không thấy ông T. trên mặt nước. Nhận định ông T. đã bị chìm nên lực lượng chức năng tiến hành xuống vớt nạn nhân lên.

Khi ông T. được vớt lên thì đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa thi thể người đàn ông ra khỏi giếng sâu. Ảnh: Dân Việt

Theo báo Dân Trí, ông T. vốn bị trầm cảm. Giữa đêm 14/2, ông T. bất ngờ đi vào bếp lấy dao tự đâm vào ngực mình dẫn đến bị thương. Phát hiện sự việc, bà M. hốt hoảng chạy đến giật lấy con dao ném ra ngoài.

Tiếp đó, ông T. vùng dậy chạy ra ngoài định nhảy xuống giếng nên bà M. chạy theo ôm lại, nhưng do sức yếu, cả 2 vợ chồng bà cùng bị rơi xuống giếng sâu. Thấy chồng bị thương nặng, bản thân sức yếu không thể cứu, bà M. vội men theo khuôn giếng trèo lên hô hoán người giúp đỡ.

Hiện thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật