Đóng

Phát hiện bé gái sơ sinh được quấn khăn, bọc trong túi nilon trước cổng kho hàng ở Gia Lai

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Bé sơ sinh bỏ rơi trước cửa kho hàng của người dân địa phương, không kèm theo giấy tờ hay vật dụng nhận dạng nào.

Theo báo Gia Lai, ngày 22/6, UBND xã Ia Kênh (tỉnh Gia Lai) đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng Kho Mạnh Thắng, làng Nhao 1.

Theo biên bản xác nhận của Công an xã Ia Kênh, vào ngày 22/6, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh (khoảng 1 ngày tuổi) được quấn khăn, bọc trong túi nilon, còn nguyên dây rốn, không kèm theo giấy tờ hay vật dụng nhận dạng nào.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa kho hàng của người dân địa phương. Ảnh: Lao động

Cháu bé nặng khoảng 3,7 kg, sức khỏe ổn định, khỏe mạnh. Hiện tại, cháu bé được anh Trần Văn Quân (SN 1974, trú tại làng Nhao 1) tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe.

Báo Lao động đưa tin, UBND xã Ia Kênh thông báo, trong thời gian niêm yết từ ngày 22 đến 29/6/2025, nếu ai là cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé, đề nghị đến liên hệ với UBND xã để được giải quyết theo quy định.

Sau thời gian trên, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để khai sinh và tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai bàn giao bé gái bị bỏ rơi cho mẹ ruột là bà R.L.H.T (trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.

Gia đình cho biết, việc bỏ rơi cháu bé xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn và sự thiếu suy nghĩ nhất thời.

Sau khi sự việc được đưa lên truyền thông, các ban, ngành địa phương đã vào cuộc vận động. Đến sáng 17/4/2025, gia đình chủ động liên hệ với bệnh viện để xin nhận lại bé và cam kết không tái phạm.

Tin nổi bật