VietNamNet đưa tin, chiều 6/8, Công an xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường. Hiện tại, cháu bé đã được đưa về trung tâm y tế để chờ người thân đến nhận lại.
Sức khỏe cháu bé đã ổn định. Ảnh. CACC/ Theo VietNamNet.
Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ch. (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Ea Ktur) đi nhặt phế liệu từ khu vực chợ Trung Hòa đến chợ Hòa Thắng.
Khi đi đến khu đất trống thuộc thôn 3, xã Ea Ktur, chị Ch. phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong giỏ nhựa, kèm theo mảnh giấy ghi nội dung: "Bé sinh ngày 9/6/2026, xin ai đó thấy bé nhận nuôi bé giúp mẹ bé, mẹ bé hết lòng cảm ơn".
Theo cơ quan chức năng, cháu bé khỏe mạnh, bú tốt và không có vết thương trên cơ thể.
Tờ giấy được cho là của người mẹ nhờ nuôi con giúp. Ảnh: TU
Dân trí cho biết thêm, theo lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, khi thông tin được chia sẻ, nhiều cặp vợ chồng đã đến địa phương bày tỏ nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên, chính quyền vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục.
"Chúng tôi không loại trừ khả năng mẹ cháu bé có thể bị trầm cảm sau sinh nên có hành vi bỏ rơi con. Vì vậy, địa phương sẽ thông báo rộng rãi để người thân của bé biết và đến nhận về. Nếu hết thời hạn theo quy định không có người thân của bé liên hệ, chính quyền xã sẽ làm thủ tục cho và nhận con nuôi theo đúng quy định", ông Y Ngơn Niê cho hay.
Cháu bé đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Ktur luân phiên chăm sóc tại trung tâm y tế.