"Tôi ký sắc lệnh nhưng hy vọng chúng ta sẽ không phải sử dụng nó nhiều", Tổng thống Donald Trump nói hôm 4/2, đồng thời cho biết ông muốn xem xét việc đưa ra một thỏa thuận với Iran để các bên "có thể chung sống" cùng nhau.
Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố sau khi ký một sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, trong đó nhắc lại việc gây áp lực tối đa lên Iran bằng cách trao cho Tehran mọi công cụ có thể để hợp tác với chính phủ Mỹ, đồng thời gọi hành động này là "rất nghiêm khắc với Iran".
Khi được hỏi về cáo buộc Iran và các lực lượng ủy nhiệm đe dọa ám sát ông, Tổng thống Trump nói rằng các đối thủ của Mỹ sẽ bị "xóa sổ" nếu điều đó xảy ra. "Đó sẽ là một điều khủng khiếp đối với họ. Nếu họ làm điều đó, họ sẽ bị xóa sổ. Đó sẽ là hồi kết cho họ. Tôi đã để lại chỉ thị, nếu họ làm điều đó, họ sẽ bị xóa sổ, sẽ không còn gì nữa. Và họ không nên làm điều đó", ông Trump cảnh báo.
Ông Trump cảnh báo "hồi kết" cho Iran nếu bị ám sát. Ảnh: Reuters
Được biết, sắc lệnh trên của ông Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Ngoại trưởng Marco Rubio siết chặt lệnh trừng phạt với hoạt động bán dầu của chính quyền Iran, nhằm giảm mức xuất khẩu dầu của nước này “xuống 0”.
Theo tờ The Hill, Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 11/2024 từng công bố một hồ sơ ghi rằng chính quyền Iran đã lên kế hoạch ám sát ông Trump vào mùa thu cùng năm.
Cụ thể, bản hồ sơ khi đó hé lộ đối tượng Farhad Shakeri, 51 tuổi, trong quá trình bị các nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ thẩm vấn đã khai rằng ông này “được một quan chức Iran giao cho nhiệm vụ ám sát ông Trump vào tháng 9/2024”.
Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết các cáo buộc được công bố đã "vạch trần những nỗ lực trắng trợn liên tục của Iran nhằm vào công dân Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, các lãnh đạo chính phủ khác và những người bất đồng chính kiến". Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này đã âm mưu dàn dựng ám sát ông Trump.
"Những tuyên bố như vậy vào thời điểm này là một âm mưu độc hại được dàn dựng bởi những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái và những người chống Iran, nhằm làm phức tạp thêm các vấn đề giữa Mỹ và Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố.
Ông Trump bị ám sát hụt ít nhất 2 lần trong năm 2024. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 7 khi ông đang vận động tranh cử ở Pennsylvania. Một viên đạn đã sượt qua tai ông. Vụ thứ hai xảy ra hồi tháng 9 khi một tay súng tìm cách ám sát lúc ông đang ở sân golf tại Florida.