Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ông Trump điện đàm với ông Biden, lần đầu kể lại vụ ám sát hụt thứ 2

  • Phương Uyên (T/H)
(DS&PL) -

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu kể lại chi tiết nỗ lực ám sát ông lần thứ 2, ca ngợi các mật vụ, lực lượng hành pháp và nhân chứng tại hiện trường.

"Tôi đang chơi golf với các bạn của mình vào một buổi sáng chủ nhật với thời tiết yên bình, mọi thứ đều tuyệt đẹp. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng, có lẽ là 4 đến 5 phát đạn. Các mật vụ biết ngay đó là tiếng đạn bắn, họ lập tức chụp lấy tôi và có lẽ là cả Steve, người bạn tốt của tôi, Steve Witkoff", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể lại trên mạng xã hội X.

"Chúng tôi nhanh chóng vào xe và di chuyển rất nhanh. Các mật vụ đã làm việc rất tốt. Tôi muốn đánh nốt cú cuối nhưng chúng tôi đã quyết định rời khỏi sân golf. Một mật vụ đã nhìn thấy nòng súng và bắt đầu bắn vào bụi rậm.

(Anh ấy) chỉ thấy mỗi nòng súng mà đã biết rồi, quá giỏi phải không? Đúng vậy, chỉ nhìn được mỗi nòng súng mà thôi. Dựa vào đó, anh ấy bắt đầu bắn và chạy về hướng mục tiêu. Đó là những phát đạn chúng tôi nghe thấy, người còn lại thì không có cơ hội nổ súng", ông Trump cho biết thêm.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:  Reuters

Ông Trump cũng ca ngợi một nhân chứng tại hiện trường vì đã giúp lực lượng chức năng truy dấu nghi can. "Người dân thường ấy đã làm tốt. Một người phụ nữ. Nghĩ mà xem, liệu có bao nhiêu người nhanh trí bám theo nghi can để chụp ảnh chiếc xe lại chứ?. Rồi dựa vào bức ảnh đó, họ nhìn được biển số, rồi lại từ biển số họ lần ra nơi chiếc xe đang ở, tôi chưa từng biết về loại công nghệ như vậy có tồn tại.

Sau đó họ xác định được nghi can đang ở trên đường cao tốc. Một vụ việc ra trò đấy, nhưng các mật vụ đã làm tốt. Họ đã bắt giam được nghi can và tôi hy vọng anh ta sẽ ở lại đó trong một thời gian dài. Một cá nhân rất, rất nguy hiểm", cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm.

Trước đó, vào ngày 15/9 (giờ địa phương) giới chức Mỹ cho hay họ đã bắt một nghi phạm bị phát hiện cùng với một khẩu súng AK-47 ở bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. Nghi phạm đã bỏ chạy bằng ôtô thể thao đa dụng (SUV) màu đen, trước khi bị các nhân viên mật vụ Mỹ bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, theo phát ngôn viên Nhà Trắng Emilie Simons, ông Biden và ông Trump đã có một “cuộc trò chuyện thân mật” chiều 16/9 (giờ Mỹ). Trong đó, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. Đáp lại, ông Trump cảm ơn ông Biden vì cuộc gọi.

"Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tuyệt vời. Đó là về sự bảo vệ của Mật vụ", ông Trump xác nhận với hãng thông tấn CNN. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của cựu tổng thống với người kế nhiệm trong vòng 2 tháng qua. Cả hai từng trao đổi qua điện thoại sau vụ ông Trump bị bắn tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7.

Tờ The Hill đưa tin, sau vụ bị nghi phạm Ryan Wesley Routh ám sát hụt trong lúc chơi golf ở West Palm Beach, bang Florida chiều 15/9, ông Trump đã đăng đàn mạng xã hội Truth Social để kêu gọi sự ủng hộ.

Ngay sau sự cố mới nhất xảy ra với ông Trump, Tổng thống Biden và “phó tướng” Kamala Harris đều công khai lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ. Ông Biden cũng chỉ đạo Mật vụ Mỹ huy động “mọi nguồn lực” để bảo vệ ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Tin nổi bật