Vào ngày 2/7 (giờ Mỹ), phiên tòa xét xử Diddy tiếp tục đưa ra những phán quyết quan trọng. Theo phóng viên, Diddy bước vào phòng xử án với vẻ thoải mái hơn một chút so với ngày hôm qua. Ông trùm này dành chút thời gian cầu nguyện cùng gia đình. Bên ngoài tòa án, đám đông YouTuber, blogger, phóng viên và công chúng tụ tập ngày một đông.
Hội đồng xét xử lần lượt đưa ra phán quyết: "Tội danh 1, Âm mưu tống tiền: KHÔNG CÓ TỘI", "Số 2, Buôn bán tình dục Casandra Ventura: KHÔNG CÓ TỘI", "Tội danh 3, Vận chuyển tham gia vào hoạt động mại dâm, liên quan đến Casandra Ventura: CÓ TỘI", "Tội danh 4, Mua bán tình dục 'Jane': KHÔNG CÓ TỘI", "Tội danh 5, Vận chuyển tham gia vào hoạt động mại dâm, liên quan đến 'Jane': CÓ TỘI".
Như vậy, Diddy trắng án 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền, chỉ bị kết tội nhẹ hơn- tội mại dâm với mức án tối đa 20 năm tù.
Trước đó, công tố viên đưa ra 5 cáo buộc chống lại Diddy bao gồm: Âm mưu tống tiền (án tù chung thân); Buôn bán tình dục với ca sĩ Cassie Ventura (từ 15 năm tù đến chung thân); Đưa người tham gia hoạt động mại dâm liên quan đến bạn gái cũ Cassie Ventura cùng những người hành nghề mại dâm thương mại (tối đa 10 năm tù); Buôn bán tình dục với "Jane" - bạn gái cũ (từ 15 năm tù đến chung thân); Đưa người tham gia hoạt động mại dâm liên quan đến "Jane" và những người hành nghề mại dâm (tối đa 10 năm tù).
Diddy bị kết tội vận chuyển tham gia hoạt động mại dâm. Ảnh: REUTERS.
Diddy cùng các thành viên trong gia đình đều có mặt tại tòa án liên bang Manhattan khi bản án được công bố. Diddy đã quỳ xuống sàn nhà cầu nguyện sau khi nghe phán quyết, sau đó đứng dậy và gửi nụ hôn gió về phía người thân.
Luật sư của Diddy, ông Marc Agnifilo, đề xuất mức bảo lãnh một triệu USD, khẳng định gia đình thân chủ có thể chi trả ngay trong ngày. Ông cũng xin phép cho Diddy được tại ngoại và di chuyển giữa Florida, New York và Los Angeles cho đến khi tuyên án. Tuy nhiên, phía công tố phản đối đề nghị này và thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định.
Công tố viên phản đối yêu cầu của luật sư, với lý do Diddy vẫn bị kết án về những tội nghiêm trọng và gây nguy hiểm. Thẩm phán sẽ quyết định liệu bị cáo có nên được thả hay không sau khi nghe các lập luận pháp lý từ bên công tố và bên bào chữa.
Phiên tuyên án chính thức sẽ diễn ra sau.
Sean “Diddy” Combs
Diddy, tên thật là Sean Combs, là một trong những nhà sản xuất và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc nổi tiếng nhất trong giới hip-hop, từng đoạt ba giải Grammy. Diddy thành lập hãng thu âm Bad Boy Records, dòng thời trang Sean John, một nhãn hiệu rượu vodka và mạng truyền hình Revolt.
Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD vào năm 2022, nhưng giảm dần còn hơn 700 triệu USD vào 2023 và xuống 400 triệu USD năm 2024.
Sự sụp đổ của "trùm nhạc rap" bắt đầu khi Cassie Ventura, 38 tuổi, đệ đơn kiện vào tháng 11/2023, cáo buộc bị Diddy ép tham gia tiệc sex gọi là "freak-offs" và đánh đập dã man trong suốt mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ.
Diddy đã trả cho Cassie 20 triệu USD để dàn xếp vụ kiện chỉ một ngày sau đó, nhưng những cáo buộc của cô đã thúc đẩy cuộc điều tra hình sự của chính phủ liên bang đối với rapper này.
Ông chủ hãng đĩa Bad Boy Records bị bắt hồi tháng 9/2024, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của chính phủ, bao gồm cả các cuộc đột kích vào nhà riêng của nam rapper tại Miami và Los Angeles. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ súng, hàng nghìn chai gel bôi trơn và nhiều tang vật khác. Diddy đối mặt với các cáo buộc buôn bán tình dục bằng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc, tổ chức tội phạm và đưa người đi mại dâm, với mức án tối đa là tù chung thân.
Diddy tổ chức tiệc tại dinh thự riêng vào những năm 2000 (Ảnh: Yahoo).
Trong suốt quá trình xét xử bắt đầu từ ngày 5/5 với phần chọn bồi thẩm đoàn, Diddy bị tạm giam không được tại ngoại tại Trung tâm giam giữ liên bang Brooklyn, New York.
Bạn gái cũ của rapper, ca sĩ Casandra “Cassie” Ventura, đã đưa ra nhiều lời khai chấn động trước tòa. Cô kể lại quãng thời gian bị giọng ca Last Night lạm dụng về tinh thần, thể xác. Nhân chứng cũng tiết lộ về các buổi “Freak-Off” khét tiếng, nơi cô phải quan hệ tình dục với nhiều trai bao trong khi bạn trai cũ đứng ở góc phòng quan sát và chỉ đạo.
Một lời khai đáng chú ý khác đến từ rapper Kid Cudi, người tố cáo Diddy từng đột nhập nhà anh ở Los Angeles năm 2011 và đốt xe bằng bom xăng tự chế, vì ghen tuông mối tình chóng vánh giữa Cudi và Ventura.
Sang tuần thứ 5 của phiên tòa, một người yêu cũ khác của Diddy, lấy bí danh Jane Doe, cũng đứng ra làm chứng. Cô khẳng định từng tham gia nhiều buổi “Freak-Off” do áp lực tinh thần. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên cũ của Diddy cũng ra tòa tố cáo nam rapper.