Mới đây, Charlucci Finney – bạn thân lâu năm của Sean “Diddy” Combs– gây chấn động khi tiết lộ “ông trùm” này từng bị ám sát hụt trong phòng giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan. Theo nguồn tin, Diddy đã tỉnh dậy và phát hiện một con dao kề cổ, song may mắn thoát chết.
Đến ngày 28/10, ban quản lý Trung tâm giam giữ Metropolitan xác nhận Diddy nhiều khả năng sẽ được chuyển sang một trại giam khác, thời gian di chuyển được giữ bí mật nhằm đảm bảo an ninh trong quá trình thi hành án 50 tháng tù. Theo kế hoạch, Diddy sẽ được phóng thích vào ngày 8/5/2028 sau khi hoàn thành bản án.
Phụ Nữ Số thông tin, luật sư của Diddy cũng đã gửi đơn xin cho thân chủ được thi hành án tại trại giam Fort Dix, với lý do nơi đây có chương trình phục hồi đặc biệt RDAP, giúp cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập xã hội. Ông trùm hip-hop được cho là mong muốn tận dụng chương trình này để khắc phục vấn đề lạm dụng chất kích thích và cải thiện sức khỏe tinh thần.
Sean “Diddy” Combs. Ảnh: Getty
Trước đó, trong thời gian bị giam chờ xét xử, Diddy từng nhiều lần than phiền về điều kiện ăn uống tồi tệ, lo sợ bị đầu độc và đã nộp đơn xin tại ngoại với số tiền lớn – song đều bị tòa bác bỏ.
Diddy bị bắt giam từ tháng 9/2024, sau đó bị tuyên án 4 năm 2 tháng tù về hai tội danh vận chuyển phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm. Ngoài án tù, “ông trùm” còn bị phạt 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), buộc tham gia chương trình điều trị tâm lý, cai nghiện và chịu giám sát trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Trước ngày tuyên án, Diddy viết thư gửi thẩm phán Arun Subramanian, xin “một cơ hội thứ hai” và khẳng định đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không bạo lực, không ma túy.
Tuy nhiên, thẩm phán Subramanian vẫn tuyên mức án 4 năm tù và chỉ trích hành vi “bạo lực tàn nhẫn” của Diddy với bạn gái cũ Cassie Ventura, theo Tạp chí Tri thức.
Công chúng cũng cho rằng mức án mà Diddy phải nhận vẫn còn quá nhẹ so với những tội ác mà ông trùm này gây ra cho phụ nữ trong hàng thập kỷ qua.