Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ông ngoại lái ô tô chở cháu 30 tháng tuổi rơi xuống sông, thoát chết thần kỳ

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Ông ngoại lái ô tô chở cháu 30 tháng tuổi rơi xuống sông. May mắn người dân ứng cứu cháu bé kịp thời. Khoảng 2 phút sau, ông V. cũng chui được ra khỏi xe.

Thông tin ban đầu trên Dân trí, vào khoảng 6h ngày 27/5, một ô tô rơi khỏi cầu Bốn Cấn (xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) rồi chìm xuống sông.

Tài xế là ông V. (trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) chở theo cháu ngoại 30 tháng tuổi.

Ông V. điều khiển ô tô chở cháu từ xã Nghĩa Trung đến thành phố Quảng Ngãi. Khi đến cầu Bốn Cấn, ô tô lao xuống sông. Cầu Bốn Cấn không có lan can.

Người dân lao xuống sông cứu hai ông cháu. (Ảnh: Dân trí)

Nghe có tai nạn, người dân gần đó lao đến ứng cứu.

Lúc này, người dân thấy cửa kính bên phụ hé mở. Người đàn ông đưa cháu bé qua khe cửa kính cầu cứu.

Nhiều người bơi đến đón cháu bé đưa vào bờ an toàn. Khoảng 2 phút sau, ông V. cũng chui được ra khỏi xe rồi bơi vào bờ. Hiện sức khỏe ông V. và cháu bé ổn định, theo tin trên Pháp luật TP.HCM.

May mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người. (Ảnh: PLO)

Lực lượng chức năng cẩu chiếc ô tô lên bờ. (Ảnh: PLO)

Công an phong tỏa hiện trường, cẩu xe ô tô lên bờ.

Tin nổi bật