Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ông lão mắng nhiếc bé trai vì không nhường ghế xe buýt, người bố đáp trả sâu cay khiến tất cả nể phục

(DS&PL) -

Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng, nhiều người đã tỏ ra đồng tình với cách hành xử văn minh nhưng cũng không kém phần cứng rắn của ông bố này.

Mới đây, một câu chuyện diễn ra trên xe buýt đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục xôn xao. Theo đó, người bố và cậu con trai 6 tuổi cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt như mọi ngày.

Cậu bé dù nhỏ tuổi nhưng vô cùng có ý thức, bằng chứng là để tránh việc chiếm dụng không gian của người khác, đứa trẻ đã chủ động ôm gọn cặp sách của mình. Ngoài ra, em không quên quan sát xung quanh để kịp thời nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai.

Khi xe đi được một quãng thì có một ông lão tóc trắng, tay chống gậy bước lên xe. Thấy vậy, cậu bé nhanh chân đứng dậy để nhường ghế. Tuy nhiên đúng lúc này, tài xế lại đột ngột tăng tốc khiến cho bé trai lảo đảo ngã về vị trí cũ. Vì chiếc xe liên tục nghiêng ngả, cậu bé đành ngồi tạm ở đó và chờ đến khi tốc độ ổn định sẽ lập tức nhường chỗ cho ông lão.

Ảnh minh họa.

Bất ngờ thay, ông lão mới thấy vậy đã bước tới, giật lấy chiếc cặp của cậu bé quăng xuống sàn rồi mắng nhiếc thậm tệ: "Có biết lễ phép là gì không? Không được dạy đạo đức à? Đứng lên rồi lại ngồi xuống là có ý gì? Mau đứng dậy nhường chỗ đi!".

Trước thái độ vô lý của ông lão, bố của cậu bé không hề tức giận mà bình tĩnh đáp trả: "Con trai cháu có nhường ghế cũng sẽ nhường cho người tốt bụng thôi. Mà bác thì cháu thấy tay chân vẫn hoạt động tốt lắm, vậy xin mời bác tiếp tục đứng đó ạ".

Ảnh minh họa.

Những hành khách có mặt trên xe cũng nhanh chóng bênh vực hai bố con khiến ông lão đành câm nín và bước xuống xe ngay sau đó.

Sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình cới cách xử lý của vị phụ huynh. Có người còn cho rằng, người già và trẻ nhỏ đều là những đối tượng nên được nhường chỗ trên xe buýt. Vì thế trong câu chuyện này, cụ ông hoàn toàn có thể nhờ một người trưởng thành nào đó nhường ghế cho mình thay vì bắt ép và mắng nhiếc cậu bé 6 tuổi kia khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.

Linh Chi (T/h)

Tin nổi bật