Một câu chuyện bi hài vừa xảy ra tại Old Trafford cuối tuần qua. Frank Ilett - cổ động viên Man Utd nổi tiếng trên mạng xã hội với lời hứa không cắt tóc cho đến khi thầy trò Ruben Amorim thắng 5 trận liên tiếp đã bị một fan khác của "Quỷ đỏ" tấn công trong trận thắng Chelsea 2-1.
Thep Tạp chí Tri thức, Frank Ilett, người Anh, hiện sinh sống tại Tây Ban Nha, bắt đầu thử thách của mình vào tháng 10 năm ngoái. Ban đầu, anh coi đây chỉ là một trò vui, một cách để đem lại tiếng cười cho cộng đồng cổ động viên trong giai đoạn Man Utd khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.
Tuy nhiên, thử thách kéo dài ngoài dự đoán và biến mái tóc xoăn “afro” của anh trở thành biểu tượng quen thuộc trong suốt 351 ngày qua. Bộ tóc của Ilett hiện trông như một tổ chim lớn, khiến anh trở nên nổi tiếng và được khoảng 364.000 người theo dõi.
“Đó thực sự là một hành trình điên rồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mái tóc mình, hay lượng người theo dõi, lại có thể lớn đến vậy”, Ilett chia sẻ.
Lần cuối cùng anh nghĩ mình được cắt tóc là vào tháng 1, khi Man Utd thắng 3 trận liên tiếp. Nhưng hy vọng nhanh chóng tan biến khi “Quỷ đỏ” gục ngã trước Crystal Palace vào đầu tháng 2, chấm dứt chuỗi trận.
Mới đây, trong trận thắng Chelsea, khi đang ở khu vực khán đài, Ilett bất ngờ bị một CĐV khác lao tới túm tóc, đẩy ngã và liên tục chửi thề trước khi buông câu nói: "Anh không phải fan Man Utd!".
Người hâm mộ quá khích kia sau đó bị giữ lại, còn Ilett may mắn thoát khỏi tình huống căng thẳng. Clip sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi.
Bất chấp sự cố, Ilett vẫn tỏ ra lạc quan. Trên trang cá nhân, anh đăng ảnh trong sân với chú thích:
"Thật tuyệt vời. Tóc rối nhưng vẫn cười rạng rỡ! Một chiến thắng lớn hôm nay! Trận đấu điên rồ quá! 1 rồi, còn 4 trận nữa. Come on United!".
Bộ tóc của Ilett hiện trông như một tổ chim lớn, khiến anh trở nên nổi tiếng. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Trả lời BBC Radio Manchester, Ilett cho biết anh vẫn kiên trì với lời hứa, đồng thời tin rằng đội bóng có thể tạo ra chuỗi trận thuận lợi bắt đầu từ cuối tháng 11. “Tôi hy vọng rằng đến cuối năm nay, tôi sẽ được cắt tóc”, anh nói.
VnExpress cho biết, bốn trận tới, Man Utd sẽ làm khách trên sân của Brentford và Liverpool, xen kẽ với hai trận tiếp Sunderland và Brighton. "Quỷ đỏ" hiện xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, với bảy điểm sau năm vòng. Họ thua Arsenal 0-1 trong ngày ra quân, trước khi hòa Fulham 1-1, thắng Burnley 3-2, thua Man City 0-3 và thắng Chelsea 2-1.
Trận đấu trên sân Anfield nhiều khả năng sẽ lại dập tắt hy vọng của chàng trai này, bởi Man Utd đã không thắng Liverpool trên sân khách trong 9 năm gần nhất.