Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Âu 2025 đang diễn ra ở Hà Lan. Trong đó, VĐV chủ nhà Maureen Koster là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng nội dung chạy 3.000m. Tuy nhiên, sự cố không ngờ đã xảy ra với Maureen Koster trong ngày thi đấu hôm qua.
Khi tranh tài ở nội dung 3.000m, Maureen Koster đã va chạm với hai VĐV người Anh. Sau đó, cô ngã đập đầu xuống sân và nằm bất động trong lúc các VĐV khác vẫn thi đấu.
Ngay lập tức, nhân viên y tế có mặt đưa Koster ra khỏi đường chạy và tiến hành sơ cứu phía sau một tấm màn chắn. Hàng nghìn khán giả tại Omnisport Arena, trong đó có cả Nhà vua Hà Lan, theo dõi trong lo lắng.
Ở thời điểm được đưa khỏi sân và chuyển đến bệnh viện, nữ VĐV 32 tuổi vẫn trong trạng thái bất tỉnh. Sau đó, Liên đoàn Điền kinh Hà Lan xác nhận Koster tỉnh lại và có phản ứng tốt.
Cuộc đua tiếp tục và tấm HCV thuộc về Sarah Healy (Ireland), với Melissa Courtney-Bryant (Anh) giành HCB. Nhưng với Courtney-Bryant, niềm vui không trọn vẹn bởi cô không giấu được sự lo lắng cho Koster, người bạn thân từng tập luyện chung tại Đại học Loughborough.
"Cô ấy là người bạn rất thân. Chúng tôi thường xuyên tập luyện và thậm chí ở chung phòng tại các giải Diamond League", Courtney-Bryant chia sẻ. "Tôi nghe thấy tiếng hét và biết ngay đó là Maureen. Cả khán đài nín lặng, ai cũng lo lắng. Tôi muốn giành huy chương, nhưng nếu có thể, tôi còn muốn Maureen có được nó hơn, đặc biệt là khi cô ấy thi đấu trên sân nhà".
Theo tờ Daily Mail, Maureen Koster gặp nạn khi đang chạy phía trước Innes FitzGerald và phía sau Hannah Nuttall (hai VĐV đều của Anh). Hannah Nuttall bị đẩy lệch khỏi đường chạy, còn FitzGerald phải tránh Koster để tiếp tục thi đấu.
Nhân viên y tế có mặt đưa Koster ra khỏi đường chạy và tiến hành sơ cứu. Ảnh: Daily Mail.
Hannah Nuttall chia sẻ: "Tôi đang chạy thì nghe thấy tiếng động lạ, rồi tiếng hét ở phía sau. Âm thanh đó không ổn chút nào. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm bình phục".
Trong khi đó, Innes FitzGerald cho biết: "Tôi chỉ thấy cô ấy nằm trước mặt tôi. Tôi buộc phải chạy vòng qua. Thật đáng tiếc với Maureen Koster. Cô ấy có sức ảnh hưởng rất lớn với khán giả Hà Lan. Ngay khi chúng tôi đứng trên vạch xuất phát, cả khán đài đã bùng nổ. Tôi thực sự rất buồn khi chứng kiến cú ngã đó".
Cú ngã của Koster không được phát sóng trực tiếp do đạo diễn truyền hình cắt cảnh sang nội dung nhảy cao nữ đúng thời điểm đó. Bình luận viên kỳ cựu Steve Cram của đài BBC, khi phát hiện sự cố, bày tỏ bất ngờ: "Tôi thực sự xin lỗi, chúng ta vừa có cú ngã ở nội dung 3.000 m. Họ có thể phải dừng cuộc đua này lại. Cô ấy đang nằm bất tỉnh trên đường chạy".