Đóng

"Nữ thần" quán bar nổi tiếng tiết lộ ảnh quá khứ, hóa ra là ...nam cầu thủ bóng chày

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Sau khi dũng cảm sống thật với chính mình, chàng cầu thủ bóng chày Miyon, 22 tuổi, giờ là một nữ tiếp viên xinh đẹp và tự tin tại Tokyo.

Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn tin từ South China Morning Post cho biết, Miyon (22 tuổi) là hostess (nữ tiếp viên quán bar) nổi tiếng tại Nhật Bản, sở hữu 8.600 người theo dõi. Các bài đăng trên trang cá nhân đều cho thấy cô là một cô gái trẻ sành điệu, thời trang, dạo chơi khắp thủ đô xứ anh đào.

Tuy nhiên, Miyon gây sốc khi từng tiết lộ quá khứ là cầu thủ bóng chày ở một trường cấp hai tại thành phố Beppu, tỉnh Oita. Bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" được cô đăng tải năm 2024 nhận được tới 2,4 triệu lượt xem.

Miyon cùng bức ảnh trước và sau chuyển giới. Ảnh: QQ

Gần đây, câu chuyện của Miyon được chia sẻ rộng rãi sau khi Giải vô địch bóng chày trung học Nhật Bản lần thứ 107 kết thúc tại Sân vận động Koshien ở tỉnh Hyogo.

Đây là một trong những sự kiện phổ biến và lâu đời nhất dành cho học sinh trung học ở Nhật Bản. Gần 3.700 trường cấp hai trên toàn quốc đã đăng ký tham gia sự kiện năm nay. Với nhiều người, bóng chày trung học từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tuổi trẻ Nhật Bản.

Miyon không nói vì sao cô từng tham gia đội bóng chày trung học nhưng thừa nhận mong muốn trở thành một cô gái đã xuất hiện rất sớm. Từ nhỏ, cô đã thích phim hoạt hình thiếu nữ Pretty Cure và thường lén mặc váy của mẹ. Thời trung học, cô bắt đầu thử trang điểm nhưng bị một số bạn học chế giễu là "kỳ quặc". Tuy nhiên, gia đình và bạn bè vẫn ủng hộ, khích lệ cô sống đúng với bản thân, đặt tên cho cô là Miyon.

Miyon phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi môi đầy đặn, đôi mắt to hơn. Cô cũng tham gia một khoa học trang điểm để trở nên tự tin. Cô nói điều hối tiếc duy nhất là không công khai sớm.

"Tôi đã có một cuộc sống thú vị hơn và thêm nhiều mối quan hệ mới sau khi công khai giới tính, đáng ra tôi nên làm điều đó sớm hơn", Miyon nói.

Tin nổi bật