`VTC News cho biết, sự việc xảy ra ngày 8/11, nạn nhân là bé Kajal Gond, học sinh lớp 6 tại một trường học ở khu vực Vasai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Kajal Gond bị giáo viên yêu cầu thực hiện 100 lần gập bụng vì đến lớp muộn và phải thực hiện hình phạt trong khi vẫn đeo cặp sách. Một số học sinh khác đi học muộn cũng bị hình phạt như vậy.
Gia đình cho biết việc gập bụng với vật nặng trên lưng khiến Kajal đau dữ dội ngay tại trường. Về đến nhà, tình trạng của em xấu đi nhanh chóng: đau lưng dữ dội, khóc liên tục và không thể cử động. Em được đưa đến bệnh viện ở Nalasopara rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện JJ (Mumbai), nhưng dù được điều trị, Kajal đã tử vong. Gia đình khẳng định chính hình phạt thể xác đã khiến sức khỏe của em suy sụp.
Nữ sinh 12 tuổi tử vong sau khi bị phạt gập bụng 100 lần vì đến lớp muộn. Ảnh: Mirror.
“Con bé đau đớn và nói rằng không thể cử động lưng. Không đứa trẻ nào đáng bị đối xử như vậy chỉ vì đến muộn”, cha em ông Sunil Gond bức xúc nói.
Cái chết của Kajal gây phẫn nộ trong cộng đồng. Phụ huynh và người dân tập trung yêu cầu xử lý giáo viên và ban giám hiệu. Nhà hoạt động xã hội Meena Patil lên án: “Đây không phải là kỷ luật mà là sự tàn nhẫn”.
Trước sức ép dư luận, đảng Maharashtra Navnirman Sena (MNS) cảnh báo sẽ tiếp tục yêu cầu đình chỉ hoạt động của trường cho tới khi các cáo buộc hình sự được khởi tố. “Công lý phải được thực thi và những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, người phát ngôn Rajesh Kadam tuyên bố.
Nhiều tổ chức giáo dục và bảo vệ trẻ em kêu gọi siết chặt thực thi luật bảo vệ học sinh cũng như tăng cường đào tạo giáo viên để ngăn chặn các hình phạt nguy hiểm.
Trước đó năm 2024, Indonesia cũng ghi nhận một trường hợp tương tự. Em Rindu Syahputra Sinaga (14 tuổi, North Sumatra) tử vong sau khi bị giáo viên Selly Winda Hutapea phạt squat 100 lần vì không thuộc bài. Sau hình phạt, Rindu sốt cao, đau chân, phải nhập viện rồi chuyển sang Bệnh viện Sembiring, nhưng không qua khỏi ngày 26/9/2024.
Mẹ của Rindu kể lại rằng hình phạt 100 lần squat của cô giáo đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của con trai. Sau khi trở về, cậu bé 14 tuổi bắt đầu sốt cao và khó chịu ở chân. Em liên tục nói với mẹ là "Chân con đau quá, mẹ hãy tố cáo giáo viên đi để cô ấy không làm như vậy nữa".
Học sinh tử vong sau khi bị giáo viên Selly Winda Hutapea phạt squat 100 lần vì không thuộc bài. Ảnh minh họa.
Hình phạt khiến tình trạng sức khỏe của Rindu ngày càng tệ đi. Em được điều trị tại một phòng khám gần nhà nhưng sau đó phải chuyển đến Bệnh viện Sembiring ở thị trấn Deli Tua, cách nhà khoảng 13,5 km.n Dù các bác sĩ đã tích cực điều trì, tình trạng của Rindu vẫn chuyển biến xấu. Đến sáng 26/9, bác sĩ thông báo em qua đời.
Tạp chí Tri thức cho biết, bà Yuliana nói đây không phải lần đầu con trai bà bị cô giáo phạt như vậy. Sau cái chết của con trai, bà không đồng ý khám nghiệm tử thi vì sợ con trai phải trải qua nỗi đau thể xác thêm lần này. Dù vậy, bà vẫn muốn cơ quan chức năng điều tra để không xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai.
Cái chết của học sinh khiến cô giáo Hutapea sốc và hối hận. Cô hiện đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra, và cảnh sát cho biết sẽ sớm công bố kết luận chính thức.