Nữ người mẫu Chloe Ayling sinh năm 1997 tại thị trấn Coulsdon, phía nam London, trong một gia đình bình thường như bao người khác. Tuổi thơ của cô không quá nổi bật, nhưng Chloe sớm bộc lộ niềm yêu thích với thời trang và chụp ảnh.
Khi bước vào tuổi trưởng thành, ngoại hình ưa nhìn, nóng bỏng cùng phong thái tự tin giúp cô lọt vào mắt xanh của công ty người mẫu Supermodel Agency, do Phil Green quản lý. Việc ký hợp đồng với công ty này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cho Chloe cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và nuôi hy vọng về một sự nghiệp người mẫu đang trên đà thăng tiến.
Mùa hè năm 2017, Chloe nhận được lời mời sang Milan – kinh đô thời trang của Italy – để thực hiện một buổi chụp hình. Mọi thứ ban đầu diễn ra hoàn toàn bình thường. Cô tin rằng đây chỉ là một hợp đồng chuyên nghiệp như bao lần khác, không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến đi ấy sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình.
Cơn ác mộng
Ngày 11/7/2017, theo sự sắp xếp của quản lý, Chloe đến một địa chỉ được cho là studio chụp ảnh tại Milan. Nhưng ngay khi bước chân vào bên trong, cô lập tức rơi vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.
Một người đàn ông đeo găng tay đen bất ngờ bịt chặt miệng Chloe, trong khi một kẻ khác đội mũ trùm đầu nhanh chóng tiêm ketamine vào cơ thể cô để gây mê. Chloe mất ý thức gần như ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong cốp xe, tay và chân bị còng chặt, miệng dán băng keo. Quần áo bị lột bỏ, trên người cô chỉ còn một bộ bodysuit và đôi tất mỏng. Cơ thể Chloe bị cuộn lại trong một chiếc túi du lịch, không gian chật hẹp đến mức cô chỉ có thể thở qua một lỗ nhỏ.
Mô phỏng tư thế của Chloe Ayling khi bị nhét trong túi du lịch. Ảnh: Polizia di Stato
Chiếc xe chở Chloe đến một trang trại hẻo lánh, nằm sâu trong vùng đồi núi hoang vu. Tại đây, kẻ bắt cóc tự xưng là “MD” xuất hiện. Hắn nói với Chloe rằng mình là một sát thủ được đào tạo bài bản, thuộc một tổ chức buôn người quốc tế mang tên “Cái Chết Đen”. Theo lời hắn, trong vòng 5 năm, hắn đã kiếm được hơn 11 triệu bảng Anh nhờ bán phụ nữ trẻ sang các nước Ả Rập. Hắn lạnh lùng kể rằng mỗi tuần có ít nhất ba người bị bán đi, và khi người mua không còn hứng thú, họ sẽ tiếp tục bị bán lại. Đáng sợ hơn, hắn còn nói rằng những nạn nhân không còn giá trị sẽ bị giết. Những lời này gieo vào Chloe nỗi sợ hãi tột độ, khiến cô tin rằng mạng sống của mình đang ở ranh giới mong manh.
Trong khi Chloe bị giam giữ, ở Anh, mẹ cô bắt đầu lo lắng khi con gái không trở về đúng ngày dự kiến. Bà nhanh chóng liên lạc với Phil Green để hỏi thăm. Sáng 12/7, Phil nhận được một email từ kẻ tự xưng là “MD”, yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới 300.000 euro. Hắn đe dọa rằng nếu không nhận được tiền, Chloe sẽ bị đem ra bán đấu giá trên web đen và trở thành nô lệ tình dục. Không có khả năng xoay sở số tiền khổng lồ này, Phil lập tức báo cáo vụ việc với lãnh sự quán Anh tại Milan, đồng thời đề nghị chính quyền Italy hỗ trợ tìm kiếm Chloe.
Cảnh sát Italy nhanh chóng vào cuộc. Họ đến địa chỉ “studio” nơi Chloe được hẹn chụp ảnh và phát hiện đó hoàn toàn không phải một studio thực thụ. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một số quần áo của Chloe, củng cố thêm nghi ngờ rằng cô đã bị bắt cóc.
Diễn biến đầy bất ngờ
Trong lúc ấy, Chloe bị còng tay vào một chiếc tủ ngăn kéo tại trang trại và phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhớ lại rằng mình đã chấp nhận khả năng sẽ không thể sống sót. Không khóc lóc hay kêu cứu, Chloe cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn trọng từng lời nói để không chọc giận kẻ giam giữ.
Một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện khi Chloe nhận ra ánh mắt của “MD” dành cho mình có điều gì đó khác lạ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô đưa ra một quyết định mang tính sinh tồn: nói với hắn rằng nếu được thả tự do, họ có thể ở bên nhau. Lời nói ấy dường như tác động mạnh đến tâm lý của kẻ bắt cóc. Hắn bắt đầu đối xử với Chloe nhẹ nhàng hơn, cho phép cô ngủ chung giường, dù giữa họ không có quan hệ tình dục. Đây là sự thay đổi quan trọng, giúp Chloe tin rằng mình có cơ hội sống sót.
Lukasz Pawel Herba, chủ mưu vụ bắt cóc. Ảnh: Fotograwwa
Những ngày sau đó, cách đối xử của “MD” tiếp tục mềm mỏng hơn. Ngày 16/7, hắn cho Chloe ăn pizza và trái cây – bữa ăn đầu tiên cô dám ăn kể từ khi bị bắt, bởi trước đó cô luôn lo sợ bị đầu độc. Hắn còn đưa cô đi mua giày mới vì đôi giày ban đầu đã bị lấy mất. Sau này, Chloe giải thích rằng trong thời điểm ấy, cô không tìm kiếm sự giúp đỡ khi ra ngoài vì đã bị thao túng tâm lý nghiêm trọng. Cô tin rằng “MD” là người duy nhất trong nhóm có thể giúp mình trốn thoát an toàn khỏi Italy.
Ngày 17/7, “MD” lái xe đưa Chloe đến lãnh sự quán Anh tại Milan. Hắn đưa ra một danh sách điều kiện để thả cô, bao gồm việc Chloe phải dừng mọi cuộc điều tra và tự chi trả 50.000 USD tiền chuộc. Theo lời Chloe, kế hoạch ban đầu của hắn là thả cô ở cách lãnh sự quán khoảng 20 phút đi bộ để tránh camera an ninh. Tuy nhiên, vì đến nơi quá sớm, họ buộc phải thay đổi kế hoạch và ngồi chờ tại một quán cà phê gần đó. Khi lãnh sự quán mở cửa, Chloe bước vào và nói rằng mình đã bị bắt cóc, còn “MD” đứng bên cạnh giả vờ là một người bạn.
Sự thật hé lộ song dư luận còn nhiều nghi vấn
Các xét nghiệm sau đó cho thấy trong tóc Chloe có dấu vết của thuốc gây mê và trên da có vết kim tiêm. Dù đã được giải thoát, Chloe vẫn sống trong nỗi sợ hãi, tin rằng tổ chức “Cái Chết Đen” có thể tiếp tục truy đuổi mình. Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật. “MD” thực chất là Lukasz Herba, một lập trình viên 30 tuổi gốc Ba Lan sống tại Anh. Anh trai hắn, Michał Herba, đóng vai trò hỗ trợ. Không hề tồn tại băng đảng buôn người quốc tế nào như những gì Lukasz dựng lên.
Lukasz bị bắt ngày 18/7/2017, chỉ một ngày sau khi thả Chloe. Michał bị bắt sau đó tại Anh và bị dẫn độ về Italy. Trong quá trình điều tra, Lukasz liên tục thay đổi lời khai: khi thì nói bị thuê đóng giả nhiếp ảnh gia, lúc lại viện cớ mắc bệnh nặng cần tiền chữa trị, thậm chí còn cho rằng Chloe cùng hắn dàn dựng vụ bắt cóc để đánh bóng tên tuổi. Tòa án bác bỏ hoàn toàn những lập luận này. Tháng 6/2018, Lukasz bị kết án hơn 16 năm tù, sau đó giảm còn hơn 12 năm. Michał ban đầu nhận án hơn 16 năm, nhưng sau kháng cáo được giảm còn 5 năm 8 tháng và được thả tự do năm 2022.
Người mẫu Chloe Ayling.
Dù được pháp luật công nhận là nạn nhân, Chloe vẫn phải đối mặt với sự hoài nghi dữ dội từ công chúng. Nhiều người đặt câu hỏi về hành vi và biểu cảm của cô sau khi được giải cứu, cho rằng chúng “không giống một con tin bị tổn thương”.
Chloe khẳng định rằng phản ứng của nạn nhân không nên bị áp đặt theo khuôn mẫu. Những năm sau đó, cô chia sẻ rằng điều khiến mình tổn thương nhất không chỉ là vụ bắt cóc, mà còn là việc không được tin tưởng.
Mới đây, Chloe được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ, giúp cô hiểu rõ hơn vì sao bản thân phản ứng khác với kỳ vọng của xã hội. Với Chloe, câu chuyện của cô là lời nhắc nhở rằng nỗi đau của nạn nhân không phải lúc nào cũng biểu hiện theo cách mà người ngoài mong đợi.