Đóng

"Nữ diễn viên phim giờ vàng" từng bị cắt vai diễn, khán giả tẩy chay khi chồng đại gia vào tù hiện ra sao?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Từng là hot girl nổi tiếng và ngôi sao đình đám của showbiz Hàn, Park Han Byul mất tất cả sau bê bối của chồng, rồi chọn rút lui về Jeju sống kín tiếng nhiều năm.

Mỹ nhân nổi danh một thời

Park Han Byul, sinh năm 1984, từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Ngay từ thời trung học, cô đã nổi tiếng với biệt danh “ulzzang huyền thoại” (hot girl nổi tiếng).

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần cùng chiều cao 1,69m, Park Han Byul nhanh chóng được các nhà sản xuất chú ý khi bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều bộ phim như My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells, Oh! My Lady…

Park Han Byul từng là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần.

Thuộc công ty quản lý danh tiếng YG Entertainment, Park Han Byul ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình giờ vàng của MBC và SBS. Cô từng có mối tình kéo dài nhiều năm với nam ca sĩ Se7en, tạo nên cặp đôi “vàng” của showbiz Hàn trước khi chia tay và kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk năm 2017.

Cuộc hôn nhân giữa Park Han Byul với ông trùm kinh doanh Yoo In Suk từng được ví như chuyện cổ tích. Hai người đón con trai đầu lòng vào năm 2018, sống trong nhung lụa và hạnh phúc.

Hứng "bão" tẩy chay vì bê bối của chồng 

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi ấy sụp đổ khi vụ bê bối Burning Sun nổ ra đầu năm 2019 – một trong những scandal lớn nhất lịch sử showbiz Hàn, liên quan đến mại dâm, lạm dụng tình dục, hối lộ và phát tán video đồi trụy.

Yoo In Suk bị xác định là “đầu não” trong đường dây, đóng vai trò môi giới mại dâm cho giới nghệ sĩ và quan chức. Anh ta bị bắt giữ, thừa nhận hàng loạt tội danh và nhận án 1 năm 8 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế.

Chồng Park Han Byul đi tù do dính líu đến bê bối Burning Sun của Seungri 

Khi vụ việc nổ ra, Park Han Byul đang ở thời kỳ đỉnh cao trở lại với vai nữ chính Yoon Ma Ri trong phim Love in Sadness (Yêu trong đau thương) của đài MBC – vai diễn về một người phụ nữ bị bạo hành bởi người chồng giàu có. Trớ trêu thay, vai diễn ấy lại phản chiếu chính cuộc đời cô ngoài đời thực.

Dù nỗ lực cống hiến cho bộ phim, nữ diễn viên vẫn bị dư luận quay lưng sau khi bê bối của chồng bị phanh phui. Trên các diễn đàn như Naver hay Twitter (nay là X), khán giả kêu gọi loại cô khỏi phim, cho rằng Park Han Byul “biết nhưng vẫn dung túng” cho chồng.

Trước áp lực dữ dội từ công chúng, đài MBC và ê-kíp sản xuất rơi vào thế khó khi phim mới chiếu được 16/40 tập. Sau nhiều tranh cãi, công ty quản lý của Park Han Byul chủ động đề nghị giảm thời lượng xuất hiện của cô. Nhiều cảnh quay bị cắt bỏ, khiến lịch phát sóng và doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay sau đó, công ty thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động của cô để “tránh tác động tiêu cực”. Các dự án tiếp theo cũng bị hủy bỏ.

Park Han Byul bị khán gia yêu cầu cắt vai trong phim Love In Sadness.

Rút lui khỏi làng giải trí, Park Han Byul chuyển đến đảo Jeju cùng con trai, mở một quán cà phê nhỏ để mưu sinh. Cuộc sống tưởng bình yên nhưng lại đầy áp lực: cô bị paparazzi theo dõi, liên tục nhận những cuộc gọi quấy rối và trở thành chủ đề bàn tán mỗi khi tên mình xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, nữ diễn viên thừa nhận: “Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình”. Việc kinh doanh của cô cũng gặp khó khăn, thậm chí có thời điểm thua lỗ nặng.

Vết thương lòng chưa nguôi

Mới đây, sau hơn 6 năm vắng bóng, Park Han Byul bất ngờ xuất hiện trong chương trình Dad and I của TV Chosun. Tại đây, cô bật khóc khi kể lại quãng thời gian tăm tối sau khi chồng bị bắt. Park tiết lộ mình từng mắc chứng trầm cảm và ám ảnh xã hội: “Ngay cả khi tôi không ngủ suốt nhiều ngày, tôi vẫn không thấy buồn ngủ hay đói. Tôi chỉ lang thang quanh ngọn đồi phía sau nhà lúc 2-3 giờ sáng như một kẻ điên".

Nữ diễn viên xúc động nhớ về cha: “Bố tôi rất đau khổ. Mỗi đêm ông đều uống rượu, gọi cho tôi rồi chỉ thở dài. Dù không nói gì, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của ông".

Park Han Byul bật khóc khi kể về quãng thời gian khó khăn.

Trước áp lực dư luận và sự khuyên nhủ từ nhiều người, kể cả mẹ chồng, rằng nên ly hôn để giải thoát bản thân, Park Han Byul vẫn chọn ở lại bên chồng. “Con tôi không có lỗi. Tôi không thể cướp đi gia đình của thằng bé. Tôi chỉ làm điều tốt nhất với tư cách một người mẹ”, cô nói trong nước mắt.

Câu chuyện của Park Han Byul sau khi phát sóng đã gây tranh luận gay gắt. Một bộ phận khán giả phản đối việc cô tái xuất, cho rằng người vợ của tội phạm Burning Sun không xứng đáng trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc lên án Park Han Byul chỉ vì lỗi lầm của chồng là quá khắt khe.

Tin nổi bật