Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nữ diễn viên đình đám đột ngột tử vong với loạt vết thương đáng ngờ, hơn 4 thập kỷ vẫn chưa có lời giải đáp

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Natalie Wood là ngôi sao điện ảnh đình đám của Hollywood những năm 70. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cái chết đột ngột của nữ diễn viên khiến cả thế giới bàng hoàng và thương xót.

Làng giải trí thế giới không chỉ lấp lánh hào quang mà còn ẩn chứa vô số góc khuất. Trong số đó, những vụ ra đi đầy bí ẩn của các nghệ sĩ luôn là đề tài khiến công chúng tò mò, thậm chí ám ảnh suốt nhiều thập kỷ. Dù có những cuộc điều tra kỹ lưỡng, một số cái chết vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, để lại vô vàn giả thuyết và tranh cãi với câu hỏi, đâu là sự thật?

Những thành công vang dội 

Natalie Wood (SN 20/7/1938 - 29/11/1981) là ngôi sao, diễn viên nổi tiếng của truyền hình Mỹ. Cô được cả thế giới biết tới với những bộ phim như: Miracle on 34th Street, Splendor in the Grass, Rebel Without a Cause...

Natalie Wood bắt đầu đóng phim lúc 4 tuổi. Ngay từ lúc này, tài năng thiên bẩm của Natalie đã tỏa sáng khi cô bé cùng mẹ đóng bộ phim đầu tiên: Happy Land. Lên 8 tuổi, cô bé tỏa sáng trong bộ phim về Giáng sinh Miracle on 34th Street. Qua bộ phim này, Natalie trở thành một ngôi sao nhí hàng đầu Hollywood.

Natalie Wood xinh đẹp như tranh vẽ.

Những vai diễn ngay từ còn là thiếu nữ của Wood dành được nhiều giải thưởng danh giá cho diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm 1955, khi mới 17 tuổi, với một vai diễn trong phim ‘Rebel Without a Cause’ cùng nam diễn viên James Dean, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ đã dành cho Natalie một đề cử diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim.

Khi Natalie Wood 18 tuổi, cô đã là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh với hơn 30 bộ phim. Gặt hái thành công nơi phim trường, cô từng được nhận 3 đề cử giải Oscar trước khi tròn 25 tuổi. Với vai diễn chính trong phim ‘From Here to Eternity’ (1953), Natalie đã nhận được giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất. 

Tình duyên lận đận

Natalie và Robert Wagner kết hôn năm 1957, trở thành “cặp đôi hoàn hảo” thời bấy giờ. Thế nhưng cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc của cô chẳng kéo dài được bao lâu. Robert bị phát hiện ngoại tình với một... người đàn ông khác. Đau khổ tới cùng cực vì người chồng mình đã thần tượng bao lâu, Natalie quyết tâm ly dị dù cô bị tổn thương nặng nề. Thời gian này, Natalie phải nhờ tới các bác sỹ tâm lý mới có thể vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần.

Cô ly hôn Robert năm 1960. Năm 1961, Natalie giành nhiều thành công trong điện ảnh, được đề cử cho giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim ‘Splendor in the Grass’. Tiền bạc, danh vọng vẫn không giúp cô hết cô đơn dù Natalie là diễn viên thành đạt nhất và khao khát nhất Hollywood thời đó. Cô được cho là từng đi lại với Warren Beatty, Frank Sinatra, thậm chí là Elvis Presley.

Natalie Wood và chồng năm 1972. Ảnh: Daily Express.

Năm 1966, Natalie quá chán chường và tuyệt vọng đến nỗi uống thuốc ngủ quá liều để tự tử. May mắn cô được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Năm 1969, Natalie kết hôn với đạo diễn Richard Gregson nhưng sau đó ông này ngoại tình với thư ký của chính nữ minh tinh này. Natalie lại một lần nữa ly hôn.

Năm 1972, nữ minh tinh xinh đẹp, tài năng nhưng bạc mệnh đã tìm lại được ngọn lửa tình yêu và niềm hy vọng. Sau nhiều biến cố tình duyên, cô tái hôn lại với chồng cũ Robert Wagner. Lúc này, để quyết gìn giữ hạnh phúc, Natalie bỏ nghề và sinh con thứ hai là Courtney.

Cái chết đầy ẩn khuất

Ngày 29/11/1981, người dân phát hiện xác của Natalie Wood trôi gần khu vực ven đảo Catalina (California) với nhiều vết thương trên người. Kết quả điều tra của cảnh sát khi đó cho biết, trước đó một ngày, Natalie đã gặp gỡ và quyết định dành chuyến nghỉ ngơi của mình bên cạnh người chồng cũ Robert Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vài người bạn khác trên du thuyền hạng sang tới đảo Santa Catalina.

Cùng với việc lấy lời khai của cả Robert Wagner, Christopher Walken và thuyền trưởng Davern, cảnh sát kết luận Natalie Wood bị chết do tai nạn “chết đuối” trong quá trình tự dùng xuồng ra biển. Những vết thâm trên cơ thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố gắng bơi trở lại xuồng.

Tuy nhiên, người thân và những người hâm mộ Natalie không công nhận kết quả điều tra này. Họ cho rằng, có điều mờ ám đằng sau cái chết của nữ diễn viên xấu số.

Vào đêm định mệnh năm 1981, Natalie Wood đã bỏ mạng sau khi ngã xuống biển. Ảnh: Daily Mail.

Mới đây, cảnh sát thành phố Los Angeles đã lật lại bản báo cáo về nguyên nhân dẫn tới cái chết của diễn viên điện ảnh xinh đẹp, đình đám một thời - Natalie Wood. Bản báo cáo mới được công bố  đã thêm một số chi tiết mới vào bản kết luận nguyên nhân cái chết của nữ minh tinh hồi năm 1981.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chồng của Natalie, nam diễn viên Robert Wagner đã khai với cảnh sát điều tra rằng cô đã ngã xuống nước từ chiếc du thuyền Splendour. Có thể lúc đó nữ diễn viên đang cố gắng tháo chiếc xuồng cứu hộ được cố định lỏng lẻo bên thân tàu vì nó liên tục bị gió làm va đập vào thành tàu khiến cô khó ngủ.

Tuy vậy năm 2011, người lái chiếc du thuyền năm đó - ông Dennis Davern đã chia sẻ trong một vài chương trình truyền hình rằng ông nghe thấy vợ chồng Natalie to tiếng với nhau trước khi nữ diễn viên gặp nạn. Davern tin rằng Robert Wagner có liên quan tới nguyên nhân cái chết của vợ. Vì vậy, vụ việc được đem ra điều tra lại.

Robert Wagner cũng không phủ nhận chuyện đã cãi nhau với vợ và cho biết khi bước vào phòng ngủ, ông mới phát hiện ra vợ mình đã biến mất. Theo Robert kể lại, vào đêm định mệnh đó, ông và Christopher Walken - chủ nhân của chiếc du thuyền cũng đồng thời là bạn của vợ chồng ông đã cãi nhau kịch liệt. Có thể điều này đã khiến Natalie thấy khó chịu và quyết định gỡ xuồng ra khỏi thuyền để tự chèo vào bờ.

Cơ quan chức năng sau đó đã thay đổi nguyên nhân cái chết của Natalie Wood, từ “đuối nước” thành "chết đuối do các yếu tố chưa xác định khác" sau khi đánh giá lại các chi tiết của vụ án. Tuy nhiên, vụ việc vẫn không tìm được lời giải do nhiều chứng cứ đã biến mất, hiệu lực pháp lý lung lay vì thiếu cơ sở luận tội.

Cái chết của minh tinh điện ảnh Natalie Wood khiến nhiều người xót xa. 

Nhóm điều tra thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles khẳng định, Wagner đã thay đổi câu chuyện và “phiên bản” dàn dựng của ông ta được thêm thắt.

“Khi mở lại vụ án trong 6 năm qua, tôi nhận thấy Robert Wagner chính là người cần quan tâm nhất. Đây là người cuối cùng thấy Natalie Wood còn sống trước khi cô biến mất. Những gì ông ta tường trình không giống với thông tin của các nhân chứng khác. Rõ ràng, Wagner cố ý thay đổi câu chuyện theo hướng có lợi cho ông ta”, trung úy John Corina thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Los Angeles nói với hãng tin CBS News. Hiện ông này đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Trong bản phụ lục dài 10 trang bổ sung vào hồ sơ pháp y của Natalie Wood, cảnh sát cho biết thêm thông tin nữ diễn viên bị nhiều vết xước ở tay, cổ, mặt trước khi cô bị chết đuối. “Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên rơi xuống nước”, báo cáo viết.

Theo các nhà điều tra, đây là một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn công trước khi chết đuối.  Do vậy, gia đình Natalie Wood đã đề nghị mở lại cuộc điều tra để tìm sự thật.

Em gái của nữ diễn viên quá cố, Lana Wood, cũng gọi cái chết của chị gái là “một vụ giết người”. Lana tiết lộ, cô không tin lời khai của 3 người đàn ông trên du thuyền ngày hôm đó.

Theo truyền thông Mỹ, với những thông tin mới, vụ tai nạn bí ẩn có thêm hi vọng về việc sớm được giải mã và những người yêu mến nữ diễn viên Natalie Wood sẽ sớm biết được đâu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô.

Tin nổi bật