Theo The Sun, nữ ca sĩ Lucy Spraggan (34 tuổi) đã bật khóc khi chia sẻ về ký ức bị xâm hại đầy kinh hoàng trong một chương trình gần đây. Cụ thể, sự việc xảy ra khi Lucy đang trong quá trình tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng vào năm 2012.
Thời điểm đó, Lucy mừng sinh nhật 25 tuổi của thí sinh Rylan Clark và đã uống say, rồi bị một nhân viên khuân vác hành lý của khách sạn giở trò đồi bại. Nam nhân viên này đã sử dụng thẻ từ có thể truy vết để quay lại phòng của cô trong lúc cô bất tỉnh.
“Tôi đã suy sụp không biết bao nhiêu lần”, nữ ca sĩ bộc bạch, đồng thời cho hay việc tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nói trên là “tất cả những gì tôi từng mong ước”. Thế nhưng, thế giới của cô đã thay đổi kể từ đêm định mệnh đó.
Nữ ca sĩ bật khóc khi nhớ lại ký ức kinh hoàng. Ảnh: The Sun
“Tôi đã uống rất say. Người khuân vác hành lý của khách sạn nói ‘Tôi sẽ giúp đỡ cô ấy’ và rồi tôi cảm thấy không thể cử động. Tôi bất tỉnh trên giường, vì thế hiện giờ tôi chỉ có thể kể lại những điều này dựa trên thông tin mà tôi nghe được. Khi người đó lên phòng tôi để thực hiện hành động mà những kẻ không tử tế thường làm với những người phụ nữ yếu đuối”, Lucy nói.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ: “Tôi tỉnh dậy, tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không biết phải làm gì”. Cô đã rời khỏi chương trình ngay sau đó, trong khi khán giả không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chiếc thẻ từ đã giúp xác định danh tính nghi phạm và anh ta nhanh chóng bị bắt giữ.
“Thật sự vô cùng khó khăn!”, cô rưng rưng nói khi nhớ lại cảm giác lúc đó. Nữ ca sĩ cúi đầu xuống, cuối cùng không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, nước mắt trào ra.
Lucy sau đó lấy lại được một chút bình tĩnh, tiếp tục tâm sự: “Trong 7 năm, giống như tôi đang cố tự hủy hoại bản thân mình. Tôi hiểu rõ chuyện đó, tôi chỉ cố gắng gạt bỏ mọi thứ nhưng cảm giác như mọi thứ đã bị tước đoạt khỏi tôi một cách tàn nhẫn.
Tôi đã nghĩ 'Mình chẳng làm gì sai cả'. Và thế là, tôi tức giận về điều đó, tôi tức giận vì những người khác có sự nghiệp âm nhạc tốt hơn mình. Hoặc tôi thấy buồn vì cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cơ hội. Mọi thứ trở nên quá nặng nề. Rồi tôi nhận ra 'Nếu mình tiếp tục như thế này, mình sẽ chết mất’”.
May mắn, nữ ca sĩ sau đó đã có thể thoát khỏi ký ức ám ảnh và sống một cuộc đời mới. Cô kết hôn với nhiếp ảnh gia Emilia Smith vào năm 2024, đồng thời tiếp tục phát hành nhạc và biểu diễn.