Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Niềm hạnh phúc của "Xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên

(DS&PL) -

Hơn 20 năm trước, khu vực gần chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình đua nhau mọc lên các khu nhà trọ đơn sơ và tồn tại đến nay. Đây là nơi ở của những lao động nghèo. Họ còn có tên gọi là dân ngụ cư.

37 hộ dân, tập hợp thành 1 xóm nhỏ, nói là xóm nhưng chỉ là những chiếc nhà phao tạm bợ, yếu ớt ở bãi giữa sông Hồng. Ai cũng có những câu chuyện buồn của riêng mình nhưng điểm chung của người dân ngụ cư khu này là nghèo, thậm chí là rất nghèo.

Câu nói "bây giờ hạnh phúc hơn ngày xưa nhiều" luôn hiện hữu trong người dân ngụ cư vì họ luôn nghĩ đến những điều tích cực của tương lai. Bỏ qua những ước mong mà mình đã bỏ lỡ, họ truyền hi vọng ấy cho những đứa trẻ, niềm hạnh phúc của họ là con cháu mình được đi học. Các em sẽ mang hy vọng của ông bà, cha mẹ để thắp lại hạnh phúc tưởng chừng đã lỡ dở.

Không ngừng nuôi hy vọng về tương lai phía trước đã khiến cho mảnh đất này tiếp tục trở thành nơi neo đậu của những mảnh đời khó khăn. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong gian khổ hy sinh. Từ trong bóng tối hạnh phúc vẫn luôn hiện hình.

Anh Tú - Thảo Ly

Tin nổi bật