Thuật ngữ "đảo Robinson" hay "hòn đảo Robinson" được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng "Robinson Crusoe", ám chỉ những hòn đảo còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, ít chịu tác động của con người, nơi du khách có thể tận hưởng sự biệt lập và khám phá thiên nhiên một cách chân thực nhất. Những hòn đảo này thường không có nhiều dịch vụ du lịch phát triển, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút đặc biệt cho những ai tìm kiếm sự bình yên và trải nghiệm "Robinson" đúng nghĩa.
Dưới đây là những điểm đến "Robinson" nổi bật đang làm say lòng bao tín đồ du lịch:
Đảo Bình Ba
Đảo Bình Ba là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây còn có tên gọi khác là đảo Robinson hay quốc đảo Tôm hùm.
Đúng như tên gọi là đảo “Robinson”, phong cảnh ở đảo Bình Ba hoang sơ, gần như chưa có sự tác động của con người. Đến đây, bạn như lạc vào một hoang đảo với bốn bề xung quanh là biển, rừng thông, vách đá và núi.
Đảo Bình Ba là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây còn có tên gọi khác là đảo Robinson hay quốc đảo Tôm hùm.
Nét độc đáo và nổi bật ở Bình Ba chính là những bờ biển cát trắng mịn với làn nước xanh ngắt màu ngọc bích tuyệt đẹp. Bạn có thể thoải mái ngụp lặn, tắm trong làn nước xanh mát lịm hoặc có thể thuê đồ lặn biển để ngắm san hô.
Biển Bình Ba có 3 bãi biển nổi tiếng là Bãi Chướng, Bãi Nồm và Bãi Nhà Cũ, mỗi bãi đều có nét cuốn hút riêng. Nếu như Bãi Chướng là nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp, thì bãi Nồm, bãi Nhà Cũ lại nổi bật bởi khung cảnh tuyệt đẹp thơ mộng với những bãi cát dài trắng mịn và làn nước trong vắt.
Thời gian lý tưởng nhất để du lịch Bình Ba là từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm. Thời điểm này, thời tiết tạnh ráo, ít mưa, bạn có thể tha hồ dạo chơi, ngắm cảnh hoặc thuê thuyền ra khám phá các nơi trên đảo.
Hòn Móng Tay
Được ví như hòn đảo Robinson của vùng biển An Giang (từ ngày 1/7/2025, tỉnh Kiên Giang sáp nhập với An Giang, lấy tên là tỉnh An Giang), hòn Móng Tay là nơi lý tưởng cho các hoạt động cắm trại, khám phá đảo hoang và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đến hòn Móng Tay, mở ra trước mắt bạn là nước biển trong vắt màu ngọc bích in bóng những hàng dừa xanh, những tảng đá hoàn toàn do bàn tay tạo hóa sắp đặt, bãi cát trắng mịn mang nét đẹp riêng biệt.
Bạn còn có thể bắt gặp vài cây móng tay (sơn hải tùng), lý do khiến cho đảo có cái tên đặc biệt này. Bên tai bạn chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió reo, mọi ồn ã của phố thị đều tan biến. Cảm giác được giao hòa trọn vẹn với không gian bao la của đất trời sẽ tạo nên cảm xúc choáng ngợp đến sững sờ cho những ai đến đây.
Hòn Dăm
Là một trong 4 hòn đảo đẹp nhất tại Phú Quốc, Hòn Dăm bấy lâu nay vẫn được du khách nhớ đến với cái tên “đảo Robinson” bởi sự hoang vắng, nguyên sơ, thực sự tách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Tạm rời xa mọi thiết bị điện tử, không Internet, không ti vi, không máy lạnh,… tất cả những gì bạn có được trong chuyến đi sẽ là sự hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.
Hòn Dăm bấy lâu nay vẫn được du khách nhớ đến với cái tên “đảo Robinson” bởi sự hoang vắng, nguyên sơ.
Nằm ở phía Nam thuộc quần thể đảo An Thới, hòn Dăm sở hữu một lượng sinh vật biển rất đa dạng với các loại hải quỳ, hải sâm và nhiều loài cá đủ màu sắc. Điều đầu tiên khiến du khách choáng ngợp khi đặt chân đến nơi đây chính là làn nước biển trong xanh cùng bãi cát trắng tinh khôi và những rạn san hô dày đặc.
Nếu đã lên lịch thăm thú hòn đảo xinh đẹp này, hãy cân nhắc trước hai lựa chọn: tự dựng trại ngủ ngay trên bãi biển hoặc ở trong khu homestay duy nhất có trên Hòn Dăm.
Nếu lưu trú ở homestay, bạn không cần quá lo lắng về đồ ăn, thức uống và cũng có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ ở đây. Còn nếu muốn thực sự “hóa thân” thành Robinson, bạn hãy chủ động trong việc chuẩn bị lương thực và tìm hiểu thật kĩ kinh nghiệm của những người đi trước.
Cù lao Mái Nhà
Cù lao Mái Nhà thuộc Đắk Lắk (từ ngày 1/7/2025, sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk). Là đảo nhỏ nằm chơ vơ giữa biển khơi, cách Đầm Ô Loan hơn 4km. Cách đây hơn 20 năm, trên đảo đã có người ở nhưng do điều kiện địa lý cách trở nên hòn đảo này vẫn còn rất xa lạ với nhiều người, ngay cả với dân địa phương. Đảo có diện tích khoảng 1,2 km², xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao, có hang đá và bãi biển đẹp hoang sơ. Bãi trước của đảo là dải cát trắng, mịn, phủ đầy san hô và rong rêu, nước biển trong xanh, thích hợp để tắm khi dã ngoại cắm trại.
Trên cù lao Mái Nhà hiện chưa có điện, chỉ có hai giếng nước ngọt, một miếu thờ thần đảo và hoàn toàn không có bất cứ dịch vụ nào kèm theo. Vì vậy, khách ra đảo cần mang theo đồ ăn thức uống, nếu muốn qua đêm phải đem theo lều trại, chăn màn để ngủ.
Đảo Hòn Nưa
Hòn Nưa (Đắk Lắk) nằm dưới chân đèo Cả. Đây là một trong những hòn đảo hoang sơ, gần như chưa có sự tác động của con người. Thiên nhiên ưu đãi cho Hòn Nưa vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được, đó là những bãi cát trắng mịn dài bất tận, những ghềnh đá cao nối tiếp.
Biển ở Hòn Nưa trong xanh đặc biệt, vào những hôm trời nắng có thể soi xuống tận đáy nước. Ở Hòn Nưa vừa có sự hùng vĩ, lại thơ mộng, yên bình khiến cho du khách như lạc vào một thế giới khác, tách biệt với cuộc sống ồn ào, vội vã của phố thị.
Hòn Nưa (Đắk Lắk) nằm dưới chân đèo Cả.
Hiện nay, trên Hòn Nưa chưa có dịch vụ ăn uống, nhà hàng… vì thế để ra đây, bạn phải chuẩn bị trước tất cả đồ ăn. Hoạt động được nhiều người yêu thích nhất khi đến Hòn Nưa, là nướng BBQ, cắm trại, đốt lửa qua đêm trên đảo. Giá thuê thuyền từ Đắk Lắk ra Hòn Nưa khoảng 500.000 đồng/người, nếu bạn đi đông. Ngoài ra, bạn có thể hỏi thuê luôn các dụng cụ cắm trại, bếp nướng của chủ thuyền.